Xem người Do Thái dạy con ‘vô cùng tàn nhẫn’

12/03/2014 14:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Vô cùng tàn nhẫn – Vô cùng yêu thương là cuốn sách giáo dục vừa được Công ty Alpha Books và Nhà xuất bản Lao động – Xã hội phát hành.

Đây là chấp bút của Sara Imas - một bà mẹ đơn thân người Do Thái từng sinh ra, lớn lên và lập gia đình tại Trung Quốc.

Sau khi quan hệ Trung Quốc – Israel được xác lập, Sara đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa nơi Thượng Hải, mang theo 3 đứa con trở về Israel – nơi người dân đang ngày ngày phải chịu đựng khói lửa chiến tranh, bắt đầu một trải nghiệm giáo dục "xuyên quốc gia’’ đặc biệt của mình. Những gì mắt thấy tai nghe khi trở về Israel đã khiến bà từ bỏ hình ảnh của một ‘"bà mẹ Trung Quốc’’ để trở thành “bà mẹ Do Thái’’, với cách giáo dục được một số người cho là tàn nhẫn, nhưng lại khiến những người con của Sara rất thành đạt trong sự nghiệp và luôn tràn đầy lòng yêu thương với mẹ mình.

Xuyên suốt cuốn sách này là quan điểm của Sara Imas: Người nào nuông chiều con cái, ắt có ngày người đó phải băng bó vết thương cho con. Mềm mỏng là hại, tàn nhẫn là yêu! Giáo dục con cái là một môn học, một nghệ thuật, mà tất cả mọi người đều phải học tập. “Con muốn học mà cha mẹ không dạy” cũng đáng thương như “con muốn nuôi, mà cha mẹ chẳng còn.

Và đồng hành với quan điểm ấy là những phương pháp giáo dục của bà, cũng như những người Do Thái nói chung: không biến trẻ em thành "cái máy kiếm tiền" hay "thần giữ của" – như người ta lầm tưởng về dân tộc này – mà phải làm cho trẻ thấm nhuần luân lý lao động, biết mưu sinh, biết theo đuổi mục tiêu của mình, biết hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn sau khi đạt được mục tiêu.

Đọc Vô cùng tàn nhẫn - Vô cùng yêu thương, người ta sẽ hiểu thêm về  những bước chân và bài học đầu tiên trong gia đình của người Do Thái, một dân tộc huyền bí, từng  xuất hiện nhiều triết gia vĩ đại và doanh nhân thành công trên thế giới.

Chiêu Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm