Trải nghiệm ly hôn của Phan Việt

18/05/2014 07:34 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Ly hôn là chuyện chẳng vui vẻ gì với bất cứ ai, kể cả những siêu sao Hollywood (dù công chúng hay đùa cợt về họ), vấn đề là đừng để bản thân phải trải qua nỗi buồn đó một mình và trong câm lặng.

“Chuyện ly hôn sao phải kể nhiều đến thế?” – đó là câu hỏi của một vài độc giả khi biết Phan Việt xuất bản thêm cuốn sách thứ hai (cuốn đầu là Một mình ở châu Âu) ghi lại hành trình tâm tưởng của chị khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ.

Nhưng đó là một câu hỏi không trúng. Câu chuyện nền của 2 cuốn bút ký là cuộc ly hôn của tác giả, nhưng không phải là điều duy nhất tác giả muốn nói. Là nhà nghiên cứu xã hội, Phan Việt nhận thấy ly hôn phổ biến đến mức nào trong xã hội Mỹ, xã hội Việt và các quốc gia khác. Chị biết chắc rằng nhiều người có thể chia sẻ và câu chuyện này sẽ có ích cho họ.


Bìa cuốn sách Xuyên Mỹ.

 “Ly hôn là một câu chuyện có nhân vật nhưng không có anh hùng” – Phan Việt viết. Dù nội dung sách có thể khái quát là “Tôi đã trải qua ly hôn như thế nào” nhưng độc giả nếu đồng cảm sẽ nhận ra tác giả không viết về mình và cho riêng mình.

Sau châu Âu là nước Mỹ. Phan Việt đến châu Âu để trải nghiệm văn hóa và thử thách xem bản thân có chịu đựng được cảm giác một mình bất tận (việc sẽ xảy đến sau khi ly hôn). Còn khi về lại Mỹ, nơi chị đi xuyên từ bờ Đông sang bờ Tây cùng chồng và rồi một mình, làm luận án tiến sĩ ở Đại học Chicago, đứng trước lựa chọn kết thúc hay không kết thúc hôn nhân. Cuối cùng câu trả lời là có. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho một nỗi đau dài.

Mở đầu sách, Phan Việt ghi câu đề từ ngắn gọn: “Đứng lên!”. Câu chuyện sau đó không dài dòng, không sướt mướt, không ẩn danh và đặc biệt, không đổ mọi tội lỗi lên đầu người đàn ông – được gọi là Sơn.

Mối tình của họ gắn với mọi nẻo đường nước Mỹ dài rộng, vô vàn các chuyến đi đầy ắp kỷ niệm. Nhưng cuộc đời không đơn giản thế. Khi người chồng thích sự phóng khoáng của những con đường thì người vợ thích sự bình yên của một mái nhà. Họ trôi xa nhau vì thế. Tác giả hiểu rằng cả hai đều xứng đáng hạnh phúc, nhưng không thể cùng nhau.

Nhưng, ly hôn cũng lại là một đề tài phổ biến và dễ bị độc giả “né” vì họ sợ bị lôi tuột xuống vực thẳm của nỗi buồn mà đề tài này thường mang đến. Nếu vượt qua được mặc cảm đó, độc giả sẽ mở cuốn sách này. Đầu tiên, họ sẽ đọc 2 năm khó khăn nhất trong cuộc đời tác giả, và sau đó, có thể họ sẽ biết bất cứ ai cũng không đáng phải một mình vượt qua nỗi buồn, bất cứ nỗi buồn nào, không riêng gì ly hôn.

Với Xuyên Mỹ (NXB Trẻ ấn hành tháng 5/2014), Phan Việt làm khán giả bất ngờ, theo nghĩa tích cực, vì chị viết lên tay nhiều so với Một mình ở châu Âu. 2 cuốn sách nằm trong bộ sách Bất hạnh là một tài sản, cuốn cuối cùng có tên Về nhà.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm