Toàn cảnh văn hóa trong tuần: Tuần của mưa lũ

06/11/2010 05:48 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Tuần này, nhiều sự kiện văn hóa ít nhiều có liên quan đến mưa lũ ở miền Trung.

Mưa lũ khiến giám khảo và ê-kíp thực hiện cuộc thi Sao mai Điểm hẹn bị mắc kẹt 12 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu đưa đoàn đến với đêm live show thứ ba tại Phú Yên. Rất may là họ còn kịp có mặt ngay trước giờ cuộc thi bắt đầu. Mưa lớn cũng làm địa điểm diễn ra cuộc thi – nhà hát Sao Mai, được xây dựng với mục đích chính là tổ chức sự kiện này – lộ ra một điểm tối kỵ với một nhà hát: sử dụng mái tôn. Bằng chứng là trong lúc nghe các thí sinh biểu diễn, nghe Hội đồng nghệ thuật nhận xét, khán giả màn ảnh nhỏ còn nghe được cả tiếng mưa xối xuống mái nhà hát.


Liên quan đến việc thi hát, một cuộc thi hát nữa cũng bắt đầu khởi động, đó là Ngôi sao Tiếng hát truyền hình của HTV. Cuộc thi với bề dày 20 năm này cũng biến đổi hình thức cho hiện đại và gần với 2 cuộc thi hát trên truyền hình non trẻ hơn đang đi được nửa chặng đường là Sao mai Điểm hẹnVietnam Idol. Ngôi sao Tiếng hát truyền hình năm nay thu hút được gần 1.300 thí sinh đăng ký tham dự và họ sẽ thể hiện mình trong 8 đêm thi được truyền hình trực tiếp, bắt đầu từ 4/11.

Mưa lũ cũng làm phát lộ một di tích khảo cổ quan trọng bên bờ sông Cái thuộc tỉnh Phú Yên. Mới đây, Viện Khảo cổ học Việt Nam và Sở VH, TT & DL Phú Yên đã tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp khu di tích đất nung tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (Phú Yên). Báo cáo cho biết trên diện tích 32m2 nằm ven sông Cái thuộc địa bàn xã Xuân Sơn Nam, bước đầu đã phát hiện 73 lò hỏa táng được làm bằng đất nung. Mỗi lò có dạng hình thoi, dài 1,5-2m, rộng 0,8-1m, thành dày 5-8cm. Trong các lò có dấu vết của than tro và một số mẩu xương cháy. Các nhà khảo cổ học cho rằng đây là một khu chuyên tiến hành các nghi lễ hỏa táng lớn của người Chăm trên đất Phú Yên xưa và những lò đất nung này vừa là lò thiêu vừa là quan tài địa táng, đồng thời họ đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên triển khai cấp tốc các biện pháp bảo vệ khu di tích để tiếp tục nghiên cứu toàn diện hơn trong thời gian tới. “Công” phát hiện ra khu di chỉ này được “ghi” cho trận lũ lịch sử tràn qua đây vào năm 2009 khi nó “bóc” đi đến 1m đất làm lộ ra các dấu tích đất nung.


Trong khi các nhà sử học vui mừng vì lần đầu tiên tìm ra dấu tích lò hỏa táng bằng đất nung thì họ cũng lại phải thở dài vì một di tích khác nằm ngay giữa phố cổ Hà Nội bị xâm hại, Quán chùa Huyền Thiên, một trong tứ quán của kinh thành Thăng Long (tại 54 Hàng Khoai, Hoàn Kiếm, HN). Vừa là chùa thờ Phật vừa là đền thờ Mẫu, lại có sự kết hợp hài hòa trong kiến trúc và tôn giáo, Huyền Thiên cổ quán là một điểm văn hóa cảnh quan độc đáo trong quần thể các di tích nổi tiếng của khu phố cổ và thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, hai cửa phụ hai bên cổng Tam quan của di tích đã được xếp hạng này đã bị người dân biến thành nơi buôn bán tấp nập.


Cả nước đang hướng về miền Trung, nhiều hoạt động văn hóa – từ thiện cũng đã diễn ra nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt. Chương trình ca nhạc Là người con đất Việt do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động và tổ chức vào tối 2/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Hà Nội) đã thu hút sự tham gia biểu diễn nhiệt tình của nhiều ngôi sao ca nhạc trên cả nước. Họ tình nguyện biểu diễn không cát-sê để dành toàn bộ doanh thu và tiền quyên góp được từ đêm biểu diễn, hơn 1 tỷ đồng, cho đồng bào miền Trung. Một hoạt động khác mang tính quốc tế và rầm rộ hơn là sự kiện 90 hoa hậu đến từ các nước và 500 doanh nhân sẽ cùng tham gia đêm hội Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung tổ chức vào ngày 11/11/2010 tại Queen Plaza, TP.HCM. 90 hoa hậu sẽ cùng ký tên trên một bức tranh đá quý để bán đấu giá cùng với hai sản phẩm đặc biệt khác là viên ruby thô nặng 10kg và bộ tứ linh. Ngoài ra, các hoa hậu sẽ cùng với BTC kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ và chia sẻ với đồng bào lũ lụt miền Trung. Toàn bộ số tiền lãi (trừ tiền gốc của các sản phẩm) thu được sẽ chuyển thẳng về Hội chữ thập đỏ TP.HCM. Hoạt động này được tổ chức nhân sự kiện Việt Nam đăng cai Hoa hậu Trái đất 2010.


Làng văn học thế giới lại có một cơn sóng nho nhỏ khi nhà văn người Colombia từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1982 Gabriel Garcia Marquez với cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn vừa xuất bản một cuốn sách mới và đang hoàn tất một cuốn tiểu thuyết nữa. Cuốn sách mới của nhà văn ở tuổi 83 đã chiến thắng căn bệnh ung thư này có nhan đề Yo no vengo a decir un discurso (I didn’t come to give a speech - Tôi không đến để đọc diễn văn) chính thức phát hành tại Tây Ban Nha và Mỹ Latin ngày 29/10, tập hợp 22 bài phát biểu trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của mình. Kể từ sau khi cho ra đời tiểu thuyết Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (năm 2004), đến giờ G.G. Marquez mới có thêm tác phẩm.


Thị trường phim chiếu rạp tiếp tục có những đợt “lũ” nhè nhẹ khi 5/11, bộ phim 3D bom tấn được mong đợi nhất trong dịp cuối năm Megamind của hãng DreamWorks Animation và đạo diễn Tom McGrath sẽ được phát hành tại Việt Nam trùng với ngày bộ phim này ra mắt trên toàn thế giới. Thông tin này hẳn sẽ làm nức lòng các fan hâm mộ điện ảnh và thích phim hoạt hình. Một “đợt lũ” khác cũng được chờ đợi là sự kiện bộ phim nhựa lùm xùm từ khi còn trong “trứng nước” (tranh chấp kịch bản) đến khi ra mắt không phép với bản DVD trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long vừa qua – Khát vọng Thăng Long – sẽ được công chiếu tại tất cả các rạp trên cả nước vào ngày 12/11 tới đây. Vậy là sau khi làm tốn nhiều giấy mực của báo chí, Khát vọng Thăng Long sẽ không còn khiến người ta phải đoán già đoán non về nội dung và chất lượng của nó nữa.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm