Tinna Tình không chấp nhận bán mình

08/02/2010 08:56 GMT+7 | Văn hoá

Nữ nhạc sĩ Czech gốc Việt cho rằng, tài sản quý giá nhất của con người chính là cơ thể và tâm hồn. Vì thế cô không ngại ngần từ chối mối quan hệ trao đổi kiểu kiều nữ - đại gia.

- Mở đầu năm 2010 với giải thưởng Bài hát Việt, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi rất vui khi nhận giải Bài hát mang khuynh hướng rock đương đại nổi bật bằng ca khúc “Trả lại cho tôi”. Trước khi nhận giải thưởng của năm, tôi từng giành cú đúp trong tháng 8/2009 cho Bài hát tháng Ca sĩ thể hiện hiệu quả. Giải thưởng này đã nói lên rằng, tôi nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi hy vọng nó giống như hạt nắng xuân buổi sáng, mở đầu một năm đầy may mắn.


Tinna Tình có vẻ đẹp pha trộn phương Tây và Việt Nam.
- Nhìn lại 2009, chị nghĩ sao về một năm đầy biến động của mình?

- Không biết tôi nên gọi nó là một năm may mắn hay xui xẻo nữa. Tôi bị trượt vai nữ chính trong "Để Mai tính", vấp phải tin đồn HIV. Lúc ấy xảy ra rất nhiều chuyện khiến tôi cảm giác thất vọng về showbiz, về sự cạnh tranh và ghen ghét của con người. Nhưng lúc gặp khó khăn mới biết được đâu là những người bạn thật sự. Vincent Ngô, Charlie Nguyễn và Dustin Nguyễn cho tôi thấy rằng, trong showbiz cũng có sự công bằng và tình người. Họ đã làm tôi rất vui. Tôi rất trân trọng những người như họ. Nếu không có họ, không có sự công bằng, tôi không biết tôi sẽ buồn đến mức nào. Tôi nghiệm ra rằng, trong cái rủi có cái may. Sau mọi việc xảy ra, sức khỏe và danh dự của tôi đã lấy lại được. Những gì đã trải qua giúp tôi mở rộng tầm nhìn hơn rất nhiều.

- Tám năm theo đuổi nghệ thuật, là người xinh đẹp và có khả năng nhưng cái tên Tinna Tình chưa nổi bật lên được cho đến khi chị được nhắc về việc trượt vai và tin đồn HIV. Chị thấy thế nào về điều này?

- Khán giả từng biết đến cái tên Tinna Tình qua những ca khúc như "Hạt mưa rơi vỡ", "Trả lại cho tôi", "Hoa lài màu xanh". Những người thực sự yêu âm nhạc và nghệ thuật đã để ý đến tôi từ album đầu tiên là "Chiếc gương". Tới "Mù tạt", tôi cũng có những thành công nhất định. Đương nhiên sự việc xảy ra với "Để Mai tính" làm nhiều người chú ý hơn. Thứ nhất, phim của Dustin Nguyễn và Charlie Nguyễn rất được quan tâm. Thứ hai là những chuyện đã xảy ra mà tôi không muốn nhắc tới. Nhưng chính những chuyện đó lại khiến tôi “nổi tiếng” hơn. Nó giống như scandal của hàng loạt ca sĩ, nếu vang danh bằng khả năng của mình, họ sẽ được tôn trọng, nể vì, còn nổi tiếng vì hở hang hay cặp đại gia thì chỉ là trò cười cho thiên hạ. Khán giả đến xem mình nhiều hơn nhưng trong thâm tâm họ luôn coi thường mình. Tôi không hề vui chút nào.


Cô gái trẻ nhận được sự tôn trọng của bạn bè nhờ luôn giữ
lòng tự trọng trong mọi tình huống.
- Chị ứng xử thế nào với những người đố kỵ mình?

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nếu có người hại mình thì việc đề phòng cũng là vô ích. Người Việt Nam mình vẫn có câu: “Đề phòng quân tử chứ không thể đề phòng tiểu nhân”. Trong thế giới không thể sống thật, nói thật được, thời gian thật nhất của tôi là khi viết nhạc. Mọi người có thể thấy những cảm xúc của tôi qua những bài hát mà tôi viết. Buồn vui có, tiêu cực cũng có. Đau buồn, hạnh phúc… tất cả những gì cuộc sống cho tôi, tôi đều mang vào những ca khúc của mình.

- Sống một mình lại chịu nhiều luồng dư luận, chị giải tỏa cảm xúc ra sao?

- Tôi về Việt Nam được 8 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị đối xử ác ý. Chuyện này cũng không phải vấn đề quá lớn, dù gây cho bản thân mình nhiều ức chế. Không biết có phải do phụ nữ hát rock thường mạnh mẽ không, nhưng tôi chưa bao giờ khóc vì dư luận. Nếu tôi có khóc thì là khóc vì những thứ thân thiết, gắn bó với mình. Lần tôi khóc nhiều nhất là một tháng khi có kẻ xấu bắt cóc và giết con chó Pipi của tôi. Khi ấy tôi đã viết tặng Pipi một bài hát bằng tiếng Anh.

- Những tin đồn tác động thế nào đến cách người thân nhìn nhận chị?

- Tôi chọn cuộc sống riêng từ năm 15 tuổi khi về Việt Nam, tự mình quyết định tất cả. Cha mẹ tôi ở nước ngoài luôn tin tưởng và mong tôi thành công trên con đường mà tôi đã chọn. Tôi có cái hạnh phúc là không bao giờ phải lo về phản ứng của cha mẹ. Họ không hỏi han tôi theo kiểu trách móc, tra xét mà như bạn bè thân thiết. Những người bạn ở Việt Nam cũng vậy. Bạn bè chính là yếu tố giữ tôi lại đất nước này. Theo tôi, quan trọng là những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng gì. Nếu là sự tin tưởng thì không bao giờ có vấn đề.


Bức hình mà Tinna đã phải đắn đo nhiều ngày mới có can đảm để chụp.
- Một người phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào cũng cần một bờ vai che chở. Chị mong đợi những điều gì từ người đàn ông của cuộc đời mình?

- Tôi chỉ cần một người hiền lành, tốt tính, thông minh, dễ thương, biết chiều người yêu theo kiểu lãng mạn. Những người bạn trai mà tôi từng quen đều thuộc tuýp đàn ông trên. Họ đều không liên quan đến công việc nghệ thuật nên sự hỗ trợ của họ với tôi chủ yếu trên tinh thần là chính. Thêm một điều may mắn cho tôi là những người yêu tôi đều hiểu tôi đến mức tối đa. Họ là những người luôn chống lưng cho tôi trong mọi tình huống. Cũng giống như với cha mẹ và bạn bè, mối quan hệ của tôi với những người tôi đã yêu luôn được dựa trên sự tin tưởng.

Nếu câu hỏi này được đưa ra cách đây một năm, tôi có thể trả lời cặn kẽ nhưng giờ mọi chuyện đã chấm dứt. Tôi chỉ có thể hy vọng vào người đến trong tương lai.

- Một người xinh đẹp nhưng cương quyết như chị phản ứng sao khi bị các đại gia ngã giá?

- Tôi luôn sống thế nào để mình cảm thấy đúng và hạnh phúc. Đối với tôi, được người khác tôn trọng là điều quan trọng nhất. Nên nhớ rằng, mọi thứ mình làm ra đều để phục vụ bản thân mình. Tài sản quý giá nhất của con người chính là cơ thể và tâm hồn mình, đem nó đi bán, mình có còn được là mình không. Đã là con người thì đều yêu cái thật. Ngay cả nhẫn kim cương, có ai muốn đeo kim cương giả đâu, huống chi là tình yêu và con người. Trên đời này chẳng ai lừa được ai, mối quan hệ đại gia - kiều nữ đơn giản là đôi bên đều biết, chấp nhận sự trao đổi mà thôi. Có thể tôi nghĩ sai vì mỗi người có một lý tưởng khác nhau, nếu ai thấy tiền là hạnh phúc thì họ cứ làm. Riêng tôi, tôi thấy buồn khi nhìn những mối quan hệ đó, vì thế tôi chẳng ngại ngần từ chối.

- Chị có hàng chữ xăm sau lưng rất đẹp. Hàng chữ này có ý nghĩa gì?

- Một giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của tôi được xăm lên cột sống. Hai chữ cuối cùng là tên của sư cô - một người đã cứu tôi, một con người mẫu mực, người chỉ biết hy sinh vì người khác, người tôi yêu thương và mến phục suốt cuộc đời mình.
Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm