Tin sách: Con cú mù

07/10/2012 07:09 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Chỉ khoảng 120 trang, Con cú mù (Hà Vũ Trọng dịch, NXB Hội Nhà văn, quý 3/2012) của Sadegh Hedayat là một tập nhỏ, nhưng tầm vóc của nó thì không nhỏ chút nào.

Con cú mù

Được đánh giá là tiểu thuyết lớn nhất của Iran thế kỷ 20, nhưng từ khi ra đời (1937) đến nay, số phận của nó vẫn khá lận đận do bị hệ thống kiểm duyệt tại Iran. Tác phẩm do tác giả tự xuất bản lần đầu tại Ấn Độ, ngay lập tức được hoan nghênh và được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Tác phẩm kể về một họa sĩ trang trí tự thú với cái bóng hình con cú về tội giết người. Nó pha trộn chất siêu thực và hiện sinh, không chỉ của Tây phương, mà từ truyền thống thôi miên, bùa chú, ma thuật trong văn hóa Ba Tư.

48 năm tại thế, sống rày đây mai đó, Sadegh Hedayat đã viết 16 tiểu thuyết, 16 tập nghiên cứu, phê bình, tư liệu, 7 dịch phẩm từ tiếng Pháp, 3 vở kịch, 2 tập du ký và rất nhiều truyện ngắn. Ngoài Con cú mù, ông còn có các tác phẩm tiểu biểu như Bị chôn sống, Con chó lạc loài, Ba giọt máu… nhưng chưa dịch sang tiếng Việt. Với Con cú mù, ông được phong là cha đẻ của tiểu thuyết hiện đại Ba Tư.

Sadegh Hedayat sinh năm 1903 tại Tehran và tự sát năm 1951 tại Paris.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm