Thiên nhiên ma quái và yêu nữ tuyệt sắc trong "Thiện nữ u hồn"

05/05/2011 08:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Dựa theo một truyện ngắn trong bộ truyện Liêu trai chí dị, Thiện nữ u hồn là kịch bản chuyển thể mang màu sắc ma quái nhưng không kém phần lãng mạn. Với kinh phí đầu tư hàng chục triệu USD, bộ phim này đang chờ ngày làm bùng nổ rạp chiếu.

TT&VH Online xin giới thiệu với bạn đọc hình ảnh thiên nhiên ma quái nhưng không kém phần diễm lệ trong Thiện nữ u hồn, và hình ảnh của các mỹ nhân yêu ma - nhân vật chính trong phim.

Dưới đây là những hình ảnh được chờ đón trong phim Thiện nữ u hồn.


Trung Hoa xa xưa, tại một ngôi làng cổ người dân đã quen với cảnh cuộc sống trong sợ hãi. Những hồn ma khát máu trên đỉnh Hắc Sơn vẫn luôn là nỗi ám ảnh thường trực và chưa có một con người nào trong ngôi làng này dám nghĩ đến việc chống lại chúng. Khốn khổ thay, một ngày nguồn nước của ngôi làng bị cạn kiệt, muốn khơi thông lại dòng chảy chỉ còn cách đi lên đỉnh Hắc Sơn – thượng nguồn của dòng sông.


Đường lên đỉnh Hắc Sơn đầy rẫy yêu ma và kì hoa dị thảo


Trong làng chỉ có một người duy nhất dám bước vào sào huyệt của ma quỷ, chàng thư sinh trẻ hiền lành Ninh Thái Thần (Dư Thiếu Quần),...


... với sự trợ giúp bất đắc dĩ của đạo sĩ trừ ma lạnh lùng Yến Xích Hà (Cổ Thiên Lạc).

Trên đường lên đỉnh Hắc Sơn họ đã gặp một cô gái có nhan sắc tuyệt trần, hay nói đúng hơn là tiểu hồ ly Nhiếp Tiểu Thiện (Lưu Diệc Phi). Cả ba bị cuốn vào một mối tình tay ba không điểm dừng.

Sự sống của hàng trăm con người trong ngôi làng phụ thuộc hoàn toàn vào hai người đàn ông trẻ. Rắc rối lớn của họ không đơn thuần là việc có tình cảm với một hồn ma tuyệt sắc, Nhiếp Tiểu Thiện mà còn là những hiểm nguy khó lường đang rình rập họ trên đỉnh Hắc Sơn.


Trong phim còn có hai nhân vật Thanh Xà và Bạch Xà


Bà chủ của đỉnh Hắc Sơn là đại ma đầu Lão Lão (Huệ Ánh Hồng đóng)


















































Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm