Thêm một nữ họa sĩ lập kỷ lục

21/12/2010 08:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Triển lãm Cho một ngày, dài rộng của họa sĩ Trịnh Thị Nhã tại Không gian sáng tạo Trung Nguyên, Hà Nội đã kết thúc hôm qua, 20/12. Trưng bày 35 tranh, đa số phấn màu (có 8 sơn dầu), sau triển lãm (TL) tác giả chỉ còn 15 tranh đem về, bởi 20 bức tranh đã được mua, trong đó, 10 bức “gắn nơ” (đăng ký mua) từ tối 13/12. Đây là kỷ lục kép về số tranh bán ngay giờ đầu khai mạc và tổng số tác phẩm được mua sau đợt trưng bày của một tác giả. 

Với sự công phu lột tả vẻ đẹp hoa, trái, các bức tranh đề tài này đã được bán hết. Riêng bộ tranh vẽ bươm bướm (4 bức sơn dầu) được ông Thân Hoàng Linh mua, lại có nữ Việt kiều tha thiết muốn có đem đi Mỹ, nên bà phải vẽ thêm bộ tranh bướm khác.  

 
Bức tranh vẽ bươm bướm đã bán 
 
Nhân nói về kỷ lục bán tranh trong triển lãm, không thể không nhắc tới họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. Tháng 2/2008, chị là họa sĩ Việt Nam đầu tiên được mời triển lãm ở Madrid (Tây Ban Nha). 50 tranh sơn mài và sơn dầu vừa treo, chưa gắn tên gắn giá, đã được đăng ký mua một nửa từ 2 ngày trước khai mạc. Có hai khách Mỹ ở Anh sang Tây Ban Nha công tác, mua 4 bức, đòi lấy ngay, nhưng họa sĩ để trưng bày một tuần mới cho đem đi. Nguyên tắc là khách hàng chỉ được lấy tranh khi triển lãm kết thúc.  
 
Điều đáng mừng là tranh của họa sĩ Trịnh Thanh Nhã bán cho người Việt. Theo tinh thần “họa tận ý tại” (vẽ xong rồi ý vẫn còn), từng vẽ 500 tranh hoa trái, tiếp theo đây, họa sĩ Trịnh Thị Nhã sẽ vẽ tranh phong cảnh, nối tiếp con đường của cha. 
 
Gia Huy 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm