Tác giả 'Giết con chim nhại' Harper Lee không bị ép xuất bản tiểu thuyết thứ 2?

13/03/2015 22:49 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức TP Alabama đã khép lại cuộc điều tra về việc có phải nữ văn sĩ Harper Lee (88 tuổi) bị "ép" để xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ 2 Go Set a Watchman hay đó là ý muốn của bà.

Ông Joseph Borg, Chủ tịch Ủy ban điều tra của Alabama cho biết: “Dựa vào cuộc nói chuyện với Lee, chúng tôi biết được rằng bà đang nhận thức rất rõ cuốn tiểu thuyết thứ 2 của mình đang được xuất bản. Bà muốn xuất bản cuốn truyện này".

Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi có thông tin đăng tải trên tờ New York Times rằng, một bác sĩ là người biết nhà văn đã nhiều năm, gọi điện đến đường dây nóng của New York Times phàn nàn về chuyện lạm dụng người cao tuổi, liên quan đến chuyện xuất bản cuốn Go Set a Watchman.

Ông này yêu cầu New York Times tiến hành cuộc điều tra để tìm hiểu xem liệu nhà văn, hiện phải ngồi xe lăn và bị điếc, có đồng ý hoàn toàn với việc xuất bản cuốn Go Set a Watchman.


Nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee

Tonja Carter, luật sư của Lee, đã công khai phủ nhận mọi nghi ngờ, gồm cả từ phía nữ diễn viên Mia Farrow và nhà văn Madeleine Davies. “Lee vẫn còn rất linh lợi và hạnh phúc với những phản ứng dành cho cuốn Watchman” - Carter tuyên bố.

Go Set a Watchman được viết trước khi Lee tung ra Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird), cuốn tiểu thuyết ăn khách đã đoạt giải Pulitzer sau khi xuất bản hồi năm 1960, đã tiêu thụ được hơn 30 triệu cuốn và chuyển thể điện ảnh của cuốn tiểu thuyết này đã đoạt giải Oscar.

Go Set a Watchman, dự kiến được phát hành vào ngày 14/7, kể về luật sư Atticus Finch, nhân vật chính trong cuốn Giết con chim nhại, 20 năm sau và con cô con gái đã trưởng thành của ông, Scout, khi trở về thăm cha ở thành phố hư cấu Maycomb, Alabama.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm