Tạ Quang Thắng: Tôi chưa bao giờ ngừng yêu!

05/06/2016 08:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - MV Vội vàng vừa ra mắt của Tạ Quang Thắng được giới thiệu là sáng tác mà anh viết về câu chuyện tình đơn phương của bản thân. Nam ca sĩ này có cuộc trò chuyện về hai tình yêu của mình, với phụ nữ và âm nhạc.

Năm 2016 sẽ gắn với nhiều dự án âm nhạc hấp dẫn của Tạ Quang Thắng: sau Vội vàng là một seri truyền hình và một festival âm nhạc diễn ra vào cuối năm.“Tôi cũng nhận những lời mời tham gia giảng dạy về âm nhạc, nhưng hiện giờ vẫn thích cảm giác được là một nghệ sĩ biểu diễn hơn” – Thắng bộc bạch với Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

* Tạ Quang Thắng là một cái tên hiếm hoi khi người ta nhắc đến những singer-songwriter vào thời điểm này. Mặc dù, như từng chia sẻ, anh viết nhạc chỉ vì không có ai sáng tác dòng nhạc mà anh yêu thích?

- Đúng thế mà! Tôi vẫn nhớ những năm tháng đầu tiên, khi mình chọn Country Rock làm dòng nhạc để theo đuổi. Chính việc không có các sáng tác Việt Nam theo phong cách này đã thôi thúc tôi tìm tòi, học hỏi, để rồi trở thành một người viết nhạc như ngày hôm này.

Điều này cũng giống như việc ngay từ đầu, tôi thấy mình không có lợi thế về ngoại hình.Bởi vậy, tôi dành nhiều thời gian gấp 2, gấp 3 lần các bạn khác để học nhạc cụ, đọc sách nhạc và tập luyện.

Những gì có được bây giờ, chính là kết quả của cả một quá trình nỗ lực như vậy. Nhưng thật ra, tôi vẫn luôn nghĩ về điểm xuất phát của mình. Để biết mình là ai…


Ca sĩ - nhạc sĩ Tạ Quang Thắng

* Nhiều người gọi Tạ Quang Thắng cũng là một kẻ độc hành trên con đường mà anh đang đi. Vậy trên con đường đấy, anh có khi nào thấy "lạc lõng" với xung quanh?

- Tôi thật ra rất ngại khi ai đó nói rằng mình là người độc hành, tiên phong hay duy nhất chơi nhạc Country ở Việt Nam. Nói vậy, nghe khoa trương quá. Tôi chỉ đơn giản là một người nghệ sĩ yêu một dòng nhạc và có đủ quyết tâm để có thể chơi tốt dòng nhạc đó. Chẳng có gì trên đời tuyệt  vời bằng việc có thể làm tốt được điều mình yêu thích cả.

Còn về sự lạc lõng, tôi không bao giờ nghĩ vậy. Có thể công chúng không có thời gian cũng như sự cởi mở để đón nhận những cái mới, xu hướng mới, những sáng tạo của nghệ sĩ. Nhưng họ có thể cảm nhận được tâm hồn của chúng tôi qua những bài hát mà.

Hơn nữa, âm nhạc và nghệ thuật luôn cần sự đa dạng và nhiều màu sắc. Tôi luôn coi mình là một gam màu trong số rất nhiều gam màu trong bức tranh âm nhạc Việt Nam. Một màu bình thường như tất cả các màu khác.

* Ở Việt Nam, âm nhạc truyền thống rất phổ biến. Bản thân anh cũng thừa hưởng truyền thống nghệ thuật từ gia đình. Vậy tại sao anh không để âm nhạc của mình ở “gần” hơn với âm nhạc dân tộc?

- Tôi không chọn nhạc dân tộc là con đường của mình. Nhưng trong các tác phẩm của tôi vẫn phảng phất chất liệu Ngũ Cung đấy. Có thể công chúng không để ý, nhưng những người chơi nhạc chuyên nghiệp sẽ nhận ra.

MV 'Vội vàng' của Tạ Quang Thắng đạt lượt nghe 'khủng'

MV 'Vội vàng' của Tạ Quang Thắng đạt lượt nghe 'khủng'

Viết lên từ lời của trái tim, câu chuyện tình đơn phương của Ta Quang Thắng qua MV "Vội vàng" đã nhận được hơn 30 ngàn lượt nghe chỉ sau 2 ngày ra mắt.


Mà đặc biệt, Country và Blues, 2 dòng nhạc tôi thích nhất, đều  dùng Pentatonic làm nền tảng. Pentatonic cũng là hệ thang âm sử dụng 5 nốt. Nghe tưởng chừng khác biệt nhưng tôi thấy chúng rất tương đồng với Ngũ Cung của Việt Nam. Và tôi đã vận dụng rất nhiều sự tương đồng ấy cho các tác phẩm của mình, trước hết là ở 2 album đã phát hành.

* Vội vàng, MV gần nhất của anh, được sáng tác từ câu chuyện tình đơn phương của bản thân. Có vẻ như, với âm nhạc, tình yêu của anh lại trọn vẹn hơn so với tình yêu trong cuộc sống bình thường?

- Tôi có nhiều ấp ủ, nhiều ý tưởng trong âm nhạc lắm. Chỉ mong rằng mình có thể thực hiện những điều ấy, trong khi chờ những ý tưởng mới ở tương lai. Khi mình yêu âm nhạc, làm mọi điều tốt nhất có thể cho âm nhạc, tự nhiên mình sẽ hoàn thiện hơn về chuyên môn và được khán giả yêu mến.

Còn tình yêu thông thường thì khác, có khi mình yêu ai đó, làm mọi điều tốt nhất có thể cho ai đó nhưng chưa chắc đã được đón nhận. Con người mà, ai biết mà giải thích được là tại sao (cười)!

* Nhưng, nếu yêu đơn phương mà sáng tác được như vậy, chắc anh sẽ còn viết ca khúc nhiều và hay hơn nữa khi... yêu “song phương”?

- Tôi không nghĩ việc đơn phương hay song phương trong trình yêu quyết định đến việc mình viết hay hoặc dở đâu. Quan trọng là khi yêu có thật lòng và chân thành hay không thôi.

* Mỗi một lần yêu mà lại có một sáng tác thành công thì có khi anh muốn yêu liên tục nhỉ?

- Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cả!

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

An Yên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm