Sophia Loren ra hồi ký: 'Que tăm' xấu xí thành biểu tượng của Italy

20/09/2014 07:41 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại điện ảnh Italy Sophia Loren vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của bà (20/9) bằng việc tung ra cuốn hồi ký mang tựa đề Yesterday, Today And Tomorrow - My Life, trong đó kể lại nỗ lực phấn đấu từ lúc còn nghèo khó cho tới lúc lên đỉnh vinh quang.

Cuốn hồi ký của Sofia Loren bắt đầu bằng việc bà chuẩn bị một bữa tiệc Giáng sinh cho 2 con trai và 4 đứa cháu tại nhà riêng ở Thụy Sĩ. Sau khi xong xuôi, bà lui về phòng, mở ra một “chiếc hộp chứa bí mật” và bắt đầu kể lại câu chuyện đời kỳ thú của mình.

Đứa trẻ với biệt danh “que tăm”

Sofia Loren tên thật là Sofia Scicolone. Bà chào đời ở Roma vào ngày 20/9/1934. Mẹ bà là một nữ diễn viên, song đã không còn muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, sau khi bị người tình phụ bạc. Bà không lấy chồng mà ở vậy nuôi con.

Sofia Loren đã lớn lên trong nghèo khó ở Pozzuoli, một thị trấn nằm gần Naples. Bà vẫn còn nhớ như in những lần đi xin đồ ăn của những người lính Mỹ đóng quân ở Pozzuoli trong Thế chiến II. Thời đó, Loren đen đúa, gầy gò, xấu xí và bà thường bị gọi là stuzzicadenti (que tăm).


Sophia Loren tại cuộc họp báo quảng bá triển lãm của bà ở Mexico

Sau này mẹ đẻ đưa Loren tới Roma. Bà bắt đầu kiếm được tiền, nhờ làm người mẫu cho các tạp chí rẻ tiền và tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Tại một cuộc thi sắc đẹp trong những năm 1950, Loren được nhà sản xuất Carlo Ponti phát hiện.

Ông đã tìm cho Loren những vai diễn đầu tiên và sau này là “kiến trúc sư” trong sự nghiệp của bà. Ông là người đưa bà trở thành biểu tượng lớn của Italy. Một nhà phê bình sau này nhận xét rằng ông đã biến Loren thành “sản phẩm xuất khẩu” lớn thứ 2 của Italy sau mỳ ống. 2 người kết hôn vào năm 1966 và cuộc hôn nhân của họ kéo dài 5 thập kỷ. Ponti qua đời hồi năm 2007, ở tuổi 94.

Những “bật mí” lý thú

Ngoài những chuyện trên, cuốn hồi ký dày 300 trang còn có nhiều bức ảnh cũ, thư và sổ tay ghi chép của những nhân vật nổi tiếng như Cary Grant, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Richard Burton. Nó cũng có những phần về người bạn tâm tình của bà là Marcello Mastroianni.

Hồi ký có rất nhiều câu chuyện lý thú, chẳng hạn như bằng ánh mắt đầy giận dữ, Loren từng khiến Marlon Brando phải im bặt, không còn dám đưa ra những lời tán tỉnh trong thời gian họ đóng phim A Countess From Hong Kong (1967).


Bìa cuốn hồi ký Yesterday, Today And Tomorrow - My Life của Sophia Loren

“Bỗng nhiên, Brando đặt tay lên người tôi. Tôi bình tĩnh xoay người lại và nói: Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Đừng bao giờ. Khi tôi giận dữ nhìn Brando, trông anh ta thật bé nhỏ và không có khả năng tự vệ. Brando không bao giờ lặp lại chuyện này, nhưng sau đó diễn xuất bên anh vô cùng khó khăn” - bà kể.

Song mối quan hệ của Loren với Cary Grant (đã qua đời năm 1986) lại là câu chuyện hoàn toàn khác. 2 người đã đem lòng yêu nhau và Grant ngỏ lời cầu hôn Loren khi họ cùng tham gia đóng phim The Pride And The Passion hồi năm 1956. Lúc đó, Loren mới 22 tuổi và đang yêu Ponti. Còn Grant đã 52 tuổi và đang trong cuộc hôn nhân thứ 3.

Trong cuốn sách có những bức ảnh chụp các bức thư tình của họ. Một bức thư viết: “Hãy tha thứ cho anh, cô gái đáng yêu. Anh đã dồn ép em quá nhiều. Hãy cầu nguyện đi nhé, và anh cũng vậy, cho đến tuần sau. Tạm biệt Sophia”. “Cầu nguyện” là từ mà Grant dùng rất nhiều trong các bức thư ông gửi cho Loren. “Anh sẽ luôn cầu nguyện cho em. Nếu em nghĩ về anh và cầu nguyện cùng anh. Tất cả sẽ ổn và cuộc sống sẽ tốt đẹp trở lại” - ông viết trong lá thư khác.

Được biết tựa đề cuốn hồi ký mang tên bộ 3 phim hài của đạo diễn điện ảnh huyền thoại Vittorio De Sica, trong đó Loren thủ diễn 3 vai khác nhau. Phần “tomorrow” (ngày mai) như có ý nói rằng sự nghiệp của bà chưa kết thúc. Bộ phim mới nhất của bà, được dàn dựng theo vở kịch The Human Voice của Jean Cocteau, đã phát hành hồi năm 2013.

Sophia Loren khai mạc triển lãm ở Mexico

Hôm 18/9, Sophia Loren đã khai mạc cuộc triển lãm mang tên Sophia Loren: Yesterday, Today And Tomorrow, nhân kỷ niệm sinh nhật 80 ở Bảo tàng Soumaya Mexico. Triển lãm đã trưng bày nhiều tài sản cá nhân của bà, từ những bộ váy lộng lẫy, những chiếc ví bằng lụa, cho tới giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tới triển lãm, khách tham quan sẽ hiểu thêm được về cuộc sống riêng cũng như sự nghiệp của Loren. Họ sẽ được xem nhiều kịch bản phim mà bà tham gia và các cảnh phim vô cùng lãng mạn cùng nhiều huyền thoại điện ảnh như Marcello Mastroianni, Cary Grant và Marlon Brando.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm