Sau con cá kiếm là đàn cá mập

17/07/2014 08:02 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Ngày hôm qua, Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt bất hợp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Họ phải đối mặt với những cơn bão, bão biển, bão dư luận...

Biển Đông bắt đầu mùa bão. Ngày hôm qua, bão Thần Sấm mạnh cấp 14 bắt đầu hoành hành trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng sớm vùng biển phía Đông Biển Đông gần tâm bão gió giật cấp 14. Mưa dông, gió giật biển động dữ dội.

Vậy là ngư dân ta ra khơi sẽ rất nguy hiểm.

Tháng 7 lúc nào cũng là tháng bắt đầu cho mùa dông bão. Tôi chợt nhớ đến Ernest Hemingway người đã viết Ông già và biển cả, người cũng sinh ra và mất đi trong tháng 7 dông bão. Trong tác phẩm bất hủ Ông già và biển cả, Ernest Hemingway đã viết: “Đại dương tử tế và rất đẹp. Nhưng nó có thể rất độc ác và tráo trở bất thình lình”.

Vâng, Ernest Hemingway đã nói với chúng ta rằng đại dương ngoài những cơn bão biển còn có muôn vàn tai họa rình rập.

Tôi nhớ ông lão Santiago, người đã cố gắng chiến đấu trong 3 ngày đêm, vật lộn với một con cá kiếm khổng lồ trên biển vùng Giếng Lớn khi ông câu được nó. Đó là một con cá kiếm, lớn đến nỗi trước đây lão chưa từng nhìn thấy.

Cuộc vật lộn 3 ngày 2 đêm cực kỳ căng thẳng và nguy hiểm, ông lão bị nó quẫy mạnh ngã dập cả mặt, máu chảy đầm đìa, hai bàn tay bị dây câu cứa nát ứa máu. Sang đến ngày thứ 3, ông dùng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền và kéo về.

2. Nhưng sống trước biển, mọi chuyện không đơn giản như thế, chẳng bao lâu đàn cá mập đánh hơi được đã lăn xả tới. Ông lại đem hết sức lực chống chọi với lũ cá mập, phóng lao, thậm chí dùng cả mái chèo để đánh. Ông giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng con cá kiếm đã bị rỉa hết thịt chỉ còn trơ lại một bộ xương khổng lồ.

Trong cuộc chiến đấu với lũ cá mập, ông lão vẫn luôn tự nhắn nhủ một thông điệp mà chúng ta đều nhắc nhớ “không một ai cô đơn nơi biển cả”.

Điều tuyệt vời nhất, khó ai có thể quên được hình ảnh ông lão sau chuyến đi dông bão ấy: “Lúc này lão quên hết mọi chuyện và chỉ tập trung đưa con thuyền vào bến khéo léo và an toàn... Con thuyền vẫn còn tốt, lão nghĩ. Nó cũng chắc và chẳng hư hại gì ngoài cái tay lái”.

Khi trở về túp lều, ông lão nói với cậu bé Manolin: “Ta phải rèn một ngọn lao đâm cá thật tốt và luôn mang theo trên thuyền. Cháu nên cắt một lưỡi lao từ lá thép giảm xóc của chiếc xe Ford cũ. Chúng ta có thể mài nó ở Guanabacoa. Phải mài sắc chứ đừng mang nung lửa kẻo nó sẽ gãy. Dao của ông đã gãy”.

Ở đó có một thông điệp tương lai, dù sau khi hạ được một con cá kiếm, sẽ có rất nhiều con cá mập kéo đến, nhưng như lời ông lão nói với cậu bé Manolin, một ngư dân thế hệ sau: “Ta phải rèn một ngọn lao đâm cá thật tốt và luôn mang theo trên thuyền”. Con dao của ông lão được thay bằng ngọn lao của cậu bé.

Và trong giấc ngủ sau cơn bão: “Ông lão đang mơ về những con sư tử”. Những con sư tử thì luôn bất khuất.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm