Remix Giải trí: 22 triệu thành trí thức, 200 nghìn không cứu được văn hóa của 'soái ca'

23/04/2016 08:45 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - ‘Soái ca’ tè bậy giữa đường bị phạt 200 ngàn. Học sinh tè bậy trong trường bị đuổi học 6 tháng. Nộp 22 triệu đồng để được… vinh danh Trí thức Việt Nam? Đó là câu chuyện làm xôn xao dư luận trong ngày hôm nay. Nó không chỉ gồm vấn đề vệ sinh môi trường mà còn là chuyện ứng xử với trí thức tương lai của đất nước.

Xin tạm gác lại câu chuyện hết sức nghiêm túc nêu trên. Như thường lệ, bản tin Remix Giải trí bắt đầu bằng các tin tức quan trọng. Các tin tức quan trọng hôm nay là những nỗi buồn liên tiếp.

 * Vừa đưa tiễn NGND Lê Đăng Thực - người ra đi vào đúng ngày được Cánh diều vinh danh

Hôm nay, là một ngay tang lễ đối với ngành điện ảnh Việt Nam. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và học trò đã có mặt tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đưa tiễn Nhà giáo Nhân dân Lê Đăng Thực về nơi an nghỉ cuối cùng.


NGND Lê Đăng Thực và tác phẩm

Sự ra đi của ông, không phải là quá đột ngột, sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư tuyến tụy, thậm chí năm ngoái ông còn lên kế hoạch một "cuộc chia tay sớm" với mọi người, và các học trò đã tổ chức lễ mừng thọ sớm cho ông với 300 người về tham dự.

Nhưng ai cũng xót lòng khi ông ra đi vào đúng ngày được tôn vinh tại Lễ trao giải Cánh diều 2015 diễn ra 20h hôm 20/4 ở tuổi 85 tuổi.

Ông không đợi được đến lúc tên mình được xướng trên sân khấu.

Ông từng nói sẽ tự "đạo diễn" chương cuối cuộc đời mình.

* Lại đón nhận hung tin, đạo diễn gạo cội Đào Thanh Tùng qua đời khi sắp được trao Quyết định bổ nhiệm

Nỗi đau chưa hết, đạo diễn phim tài liệu Đào Thanh Tùng đã qua đời vào 7h23 phút sáng nay (22/4) sau một thời gian ốm mệt. Đây là tổn thất lớn của Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương vì Đào Thanh Tùng được coi là trụ cột của Hãng thời điểm này.


Đạo diễn Đào Thanh Tùng

 Bộ VH,TT&DL đã có quyết định bổ nhiệm ông Đào Thanh Tùng vào vị trí Chủ tịch Công ty, kiêm Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/5/2016. Hãng phim cũng đang chuẩn bị trao quyết định này cho ông Đào Thanh Tùng vào tuần tới thì nhận được hung tin

Vị đạo diễn 56 tuổi này từng 4 lần giành giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam với các phim Khoảng cách (2007), Thư về bản (2001), Lời của dòng sông (2003), Andre Menras - Một người Việt (2013). 

Ông cũng từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế: Giải nhất phim hay nhất LHP Bisha Cộng hòa Pháp với phim Mặt trời màu gì, trong phim này ông đảm nhiệm 2 vai trò: biên kịch, đạo diễn; Giải ba Liên hoan Ảnh, phim Tài liệu, phóng sự ASEAN với phim Nghệ sĩ cung đình; Giải phim hay nhất của Kênh truyền hình Discovery với phim Lễ cải táng...

* Loạt phim Bond còn kéo dài, nhưng đạo diễn 4 phần “Bond” đã ra đi

Cũng trong ngày hôm nay, làng điện ảnh thế giới nhận được hung tin, đạo diễn người Anh Guy Hamilton, được biết đến nhiều nhất với vai trò đạo diễn Goldfinger và ba phần khác trong loạt phim James Bond, đã qua đời ở tuổi 93.


Đạo diễn người Anh Guy Hamilton

Với thành công của Goldfinger (1964), phần 3 trong loạt phim Bond, ông đã đưa tên tuổi của nam diễn viên chính Sean Connery lên hàng ngôi sao và tạo ra cơn sốt về dòng phim điệp viên trên thế giới. Tổng cộng ông đã đạo diễn 4 tập phim Bond cùng nhiều sản phẩm điện ảnh lừng danh khác.

Tập phim Bond thứ 24 mang tên Spectre, đã được ra mắt vào năm 2015 và hẳn rằng loạt phim này còn kéo dài đến tập thứ n, cho đến khi nào hết sinh lời.

* Sự ra đi đột ngột của huyền thoại âm nhạc Prince khiến vợ chồng Tổng thống Obama bật khóc

Trên lĩnh vực âm nhạc, ngày hôm nay, cũng chứng kiến sự ra đi đột ngột của huyền thoại âm nhạc Prince ở tuổi 57.  Chỉ vài ngày sau khi máy bay chở Prince phải hạ cánh khẩn cấp khi đang trên một chuyến bay vì vấn đề sức khoẻ của ông, huyền thoại nhạc Pop được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Minnesota, Mỹ.


Huyền thoại âm nhạc Prince

Chưa có thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân gây ra cái chết, chỉ biết vấn đề sức khỏe mà ông gặp phải nêu trên là một căn bệnh lạ (được cho là giống cúm).

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trước tin buồn này.

"Michelle và tôi đang cùng với hàng triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới than khóc trước cái chết đột ngột của Prince. Là một trong những nhạc sĩ tài năng và nổi bật trong thời đại của chúng ta, Prince đã làm được tất cả, từ Funk, R&B, Rock and roll... Ông là một nhạc công điêu luyện, một chỉ huy dàn nhạc tuyệt vời, và một người biểu diễn đầy nhiệt huyết”.

 Tài năng của Prince được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng âm nhạc danh giá, trong đó có 7 giải Grammy, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar. Ông được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2004. Năm 2008, tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp Prince ở hạng 28 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

* Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi/ Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá...

Trên lĩnh vực văn học, hôm nay thực ra là một ngày vui, khi chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nữ sĩ Ngân Giang - Nữ hoàng Đường thi Việt Nam. Nhưng không hiểu sao, nhắc đến bà, tôi lập tức nhớ đến những câu thơ lạnh tê tái trong bài “Trưng nữ vương”:

 Ải bắc quân thù kinh vó ngựa

Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi

Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá,

Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi

Bài thơ đã chạm sâu vào đáy lòng của vị nữ anh hùng lẫy lừng trong trong lịch sử Việt Nam: Ngàn tây nổi áng phong trần/ Ầm ầm binh mã tới gần Long Biên/ Hồng quần nhẹ bước chinh yên”. Nhưng bên trong vị vua Bà oai phong ấy là một trái tim phụ nữ chan chứa tình yêu.

Có một chuyện kể xung quanh bài thơ này, ấy là thi sĩ Đông Hồ khi bình giảng bài Trưng nữ vương, ông đã quá xúc động và đã đột tử (vỡ mạch máu não) ngay trên bục giảng đường Đại học Văn khoa Sài Gòn vào ngày 25-3- 1969.

Nữ sĩ Ngân Giang mất năm 2002, để lại 4.000 bài thơ. Và trong dịp kỷ niệm này, chúng ta hãy tưởng nhớ bà bằng cách đọc lại một lần nữa bài “Trưng Nữ Vương”. Chúng ta hãy kiềm chế cảm xúc ở 4 câu cuối – vẻ đẹp bi ai của nó đã làm vỡ trái tim của thi sĩ Đông Hồ theo đúng nghĩa đen của từ này:

* Nộp 22 triệu đồng để được… Vinh danh Trí thức Việt Nam?

Chuyển sang những thông tin đầy sân, si. Theo thông tin trên các báo, trích dẫn dưới đây là của báo Dân trí, thì vừa xảy ra một vụ việc khó hiểu.

Để được vinh danh trong chương trình Đại Khánh Hội "Nhà quản lý đạo đức toàn cầu -Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến- Đơn vị doanh nghiệp văn hóa theo tiêu chí của UNESCO ", các nhà khoa học phải nộp 22 triệu đồng/người.


Chương trình vinh danh

Chương trình dự kiến tổ chức vào tối mai, 23/4 tại Hà Nội. Chúng ta hãy chờ xem có mặt bao nhiêu vị trí thức trong tổng số 200 người dự kiến được mời vinh danh. Bởi ta có thể đếm đầu người nhân với "giá" vinh danh kể trên để biết BTC chương trình thu được bao nhiêu, tất nhiên, cũng theo báo Dân trí, thì còn phải trừ đi mức... giảm giá, (hạ xuống còn 20 triệu hoặc 18 triệu).

* Từ "soái ca" tè bậy đến học sinh tè bậy

Trí thức “tử tế” của Việt Nam chắc chắn không thích được vinh danh theo cách đó.

Nói đến việc chăm lo, bồi đắp cho các trí thức tương lai của đất nước lại rầu lòng vì một thông tin được đăng tải trên báo Tuổi trẻ hôm nay: Thái Bình: "Đuổi học 3 HS vì... tiểu bậy trong trường".

Vụ việc được mô tả như sau, vì trời mưa nên ba học sinh lớp 9 đã tè bậy tại khu vực tầng ba của nhà trường và bị thầy hiệu trưởng bắt được nên phạt ba học sinh này phải xách nước từ dưới ao của nhà trường lên trên tầng 3 để rửa sạch chỗ tiểu bậy (việc này lặp đi lặp lại trong hơn một tháng). Mỗi lần dội nước xong thì các em cũng phải lấy giẻ để thấm hết phần nước đã dội rồi vắt vào xô mang xuống cho thầy hiệu trưởng nhìn, sau đó mới được đổ đi.

Thầy Định cũng thường xuyên bắc loa của trường để yêu cầu ba học sinh này thực hiện việc trên khiến ba học sinh rất xấu hổ.

Vụ việc lẽ ra đã khép lại ở đó, với đình chỉ học tập một tuần. Nhưng sau đó có chuyện ba học sinh "thấy nhiều sai phạm liên quan tới vấn đề tài chính của trường nên đã viết ra giấy", rồi "in thành nhiều bản"...Và thế là tai họa đã xảy ra: bị đình chỉ học 6 tháng và bị công an xã và thầy hiệu trưởng tới đuổi ra khỏi trường – thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết như vậy.

Hiện gia đình 3 em đang có đơn kêu cứu.


Quyết định đình chỉ học 6 tháng đối với 3 em. Ảnh: Tuổi trẻ

Nói đến chuyện tè bậy phải xử phạt như thế nào, thì tôi nhớ lại vụ "soái ca" đi ô tô tè bậy giữa đường Hà Nội trong một ngày không hề mưa gió, trước mặt bàn dân thiên hạ. Một hành động kiểu bất cần đời này, rốt cuộc, công an phường Láng Hạ đã quyết định xử phạt 200 nghìn đồng.


Công an rốt cuộc phạt "soái ca" tè bậy này 200 ngàn đồng

Đái bậy hay nói rộng ra là phóng uế nơi công cộng là một hành vi được quy định hẳn hoi trong luật, chứ không phải muốn xử thế nào thì xử.

Vừa qua,  UBND Q.1 (TP.HCM) đã xử phạt hành chính 29 người có hành vi tiểu bậy trên các tuyến đường trung tâm thành phố với mức giá cũng 200.000 đồng một lần vi phạm. Còn trong trường hợp tè thêm lần nữa, thì sẽ tăng lên 300.000 đồng/lần (Theo quy định tại điều 7, Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ”).

Ngoài nộp tiền, thì hình phạt bổ sung cho tội tè bậy là phải lấy nước dội sạch.

Hy vọng rằng, ngôi trường ở Thái Bình nêu trên sẽ căn cứ vào quy định trên để giáo dục các trí thức tương lai của đất nước, và hình phạt bổ sung nếu có cũng không trái với các quy định của ngành hay pháp luật của nhà nước.

Chỉ sợ rằng tội tè bậy thì nhỏ, còn việc.... “thấy nhiều sai phạm liên quan tới vấn đề tài chính của trường nên đã chủ động viết ra giấy....” mới là to.

Thế nên, đối với người trí thức, thì đi tè phải thận trọng đã đành, viết cái gì ra giấy còn phải thận trọng hơn nữa. Mà cái viết ra giấy của các em, chưa biết đúng sai thế nào nhỉ? Hãy cứ chờ xem.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm