Ra mắt sách của một người Do Thái đã chiến đấu vì Việt Nam

09/06/2014 07:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà xuất bản Tri thức và Đại sứ quán Áo vừa cho ra mắt cuốn sách Việt Nam tình yêu của tôi của tác giả Ernst Frey.

Ernst Frey là một người Do Thái, một người cộng sản từng bị tạm giam dưới chế độ phát xít Áo. Cuộc đời ông sau đó bôn ba khắp các chiến trường. Đến Đông Dương từ năm 1941, với tư cách tình nguyện quân, ông bị Nhật bắt làm tù binh. Nhưng chỉ ít lâu sau ông trốn sang hàng ngũ Việt Minh, ở đấy đầu tiên ông tham gia huấn luyện quân sự, rồi được phong hàm đại tá. Tháng 9 năm 1950 ông rời Việt Nam về Vienna và mất năm 1994 tại đó.

Ernst Frey có tên Việt Nam là Nguyễn Dân, ông đã chiến đấu tại Việt Nam, coi Việt Nam là quê hương. "Đó cũng là đất nước duy nhất mà tôi sẵn sàng hiến dâng cả dòng máu của mình", Ernst Frey viết trong thư như thế, gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1992.

Cuốn sách này cũng chính là cuộc đời ông với trải nghiệm vô cùng phong phú, là hành trình của một người chiến sĩ quốc tế suốt đời chiến đấu vì lẽ phải, vì quyền độc lập tự do của con người.

Linh Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm