Picasso vẽ, viết nguệch ngoạc trong thư gửi bạn thân

16/09/2014 11:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một bức thư chưa từng được biết tới, với nét chữ nguệch ngoạc và có một số hình vẽ phác họa của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso, đã được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật ở Quimper, miền Đông nước Pháp.

Bức thư này được Picasso viết cho nhà thơ Pháp Max Jacob vào năm 1903 và giờ nó thuộc về một bộ sưu tập tư nhân. Thư được viết khi Picasso đang ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Nội dung thư mở đầu với câu “Max thân mến” và cuối thư đề “Em trai Picasso của anh”, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Picasso và Jacob. Theo lời Ambroise Guillaume, Giám đốc Bảo tàng Quimper, nhà thơ Pháp từng là “bạn thân nhất của Picasso trong thời điểm đó và là người thực sự phát hiện ra tài năng của ông”. 

Bức thư viết tay của Picasso gửi cho nhà thơ Pháp Jacob được trưng bày tại Bảo tàng Quimper

Trong thư, Picasso bày tỏ mong muốn được trở lại Paris: “Nếu thấy có thể làm việc ở đây, em sẽ ở lại. Còn nếu không, em muốn trở về Paris” - ông viết.

Thư cũng có một số hình phác họa, mô tả một người phụ nữ an ủi một người đàn ông, một bàn tay đang giơ ra, một đứa trẻ đang ngồi bên cạnh người đàn ông và một đôi trai gái đang say sưa trò chuyện. Những hình phác họa này cho thấy phong cách vẽ điển hình của Picasso trong “Thời kỳ Xanh” (1901-1904) của ông.

Đây được xem là bức thư cực kỳ quý hiếm, bởi hiện người ta mới chỉ tìm thấy khoảng 10 lá thư viết tay của Picasso gửi cho Jacob. Bức thư được trưng bày tại Bảo tàng Quimper tới ngày 21/9, nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của Jacob.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm