Phương Thảo - Ngọc Lễ gửi gắm tình yêu quê hương trong 'Tôi yêu tiếng Việt tôi'

13/02/2019 11:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những câu hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, chất chứa tình yêu quê hương từ cặp vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ khiến không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ cũng phải xúc động.

Ngọc Lễ: 'Xe đạp ơi' không viết cho Phương Thảo

Ngọc Lễ: 'Xe đạp ơi' không viết cho Phương Thảo

"Ngọc Lễ có nhiều kỷ niệm với chiếc xe đạp cà tàng của mình. Chiếc xe đạp mang trên lưng những cuộc tình thơ dại đáng yêu nhưng không phải với Phương Thảo", nhạc sĩ "Xe đạp ơi" nói.

Với khán giả yêu nhạc, dù đã trải qua nhiều thập kỷ nhưng "ban nhạc gia đình" Phương Thảo - Ngọc Lễ vẫn để lại dấu ấn khó phai qua các ca khúc nổi tiếng: Xe đạp ơi, Ba ngọn nến lung linh, Cà phê một mình... Khó có thể phủ nhận, ở giai đoạn "phù thịnh" nhất, vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. 

Không chỉ đóng góp bằng những tác phẩm hay, nhiều thế hệ nghệ sĩ đi sau nhất loạt cover mà cặp vợ chồng đình đám còn được khán giả, đồng nghiệp trân trọng, ngưỡng mộ bởi sự cân bằng, ổn định giữa đời sống gia đình với lao động nghệ thuật và quan trọng hơn cả, họ làm nghề một cách vô cùng tử tế. 

Chú thích ảnh
Phương Thảo - Ngọc Lễ được xem là biểu tượng gia đình kiểu mẫu trong giới nghệ thuật mà nhiều nghệ sĩ, khán giả vô cùng trân quý

Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi Tôi yêu tiếng Việt tôi ngay vừa ra mắt đã nhận được rất nhiều tình cảm và phản hồi tốt từ khán giả yêu nhạc. Đa số khán giả, đặc biệt là những người Việt xa xứ đều cảm thấy xúc động trước một ca khúc đẹp và ý nghĩa của nhạc sĩ Ngọc Lễ.

Bài hát kết hợp màu sắc ngũ cung Việt Nam mềm mại với Pop trẻ trung, mạnh mẽ gợi lên màu quê hương chân chất, giản dị, mang sự ưu tư chất chứa ước vọng của tuổi trẻ mong được thấy một tương lai tươi sáng cho nước nhà. Phần hoà âm với tiếng guitar accoustic tinh tế quen thuộc của nhạc sĩ Ngọc Lễ tạo nên một gam màu trầm nhưng là nét trầm của những trái tim suy tư đầy khát vọng.

Bài hát Tôi yêu tiếng Việt tôi

Chia sẻ về Tôi yêu tiếng Việt tôi, nhạc sĩ Ngọc Lễ cho biết: “Từ nhỏ tôi nghe các chị ở nhà hát “Tôi yêu tiếng nước tôi”, thấy sao hay và thiêng liêng quá. Bài hát của bác Phạm Duy tuyệt vời làm rung động tâm hồn một đứa trẻ chỉ thích nhạc Pháp và nhạc Mỹ như tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ phải viết một bài về cái tiếng nói của cha mẹ mình nói, tiếng nói đã theo mình từ lúc còn trong nôi, nhưng mãi vẫn chưa viết xong".

"Khi sang Mỹ sống tôi mới càng cảm thấy thương tiếng Việt mình, lúc nào cũng lo con mình sẽ quên tiếng Việt thì làm sao trò chuyện với người thân ở quê hương được. Nhiều cha mẹ ở Mỹ rất khổ tâm khi không trò chuyện thân mật với con cái được vì bọn trẻ không biết tiếng mẹ đẻ. Điều này càng làm tôi muốn viết một bài về tiếng Việt" - Ngọc Lễ nói thêm về nỗi niềm đau đáu anh cất trong lòng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thanh Thảo, Đức Trí... không ngại bày tỏ cảm xúc yêu mến đối với ca khúc lẫn tiếng hát của vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ

Và rồi, anh nói thêm: "đến khi thấy nhạc sĩ Đức Trí viết “Thương ca tiếng Việt” và Hoài An viết “Tiếng Việt” hay quá tôi mới cảm thấy đến lúc mình phải hoàn thành thôi nên ngồi lên đàn viết tiếp rồi cùng Phương Thảo hòa âm và thu âm tại nhà. Lúc thu cả hai chúng tôi cũng đều rất xúc động bởi chính bài hát mình viết. Cảm thấy thật tự hào vì cùng bạn bè mỗi người góp một tay làm đẹp cho tiếng Việt mến yêu của chúng ta”.

Ngay sau khi Tôi yêu tiếng Việt tôi được ra mắt, Phương Thảo Ngọc Lễ sẽ tiếp tục giới thiệu đến khán giả một ca khúc mới nữa trong chùm ca khúc mới của mình. Đôi song ca ấp ủ một tour diễn ở Việt Nam với những ca khúc mới để được hát và thăm lại những nơi mình đã từng đến.

Minh Thư - Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm