Pattie Boyd, nàng thơ đẹp nhất của nhạc rock (Kỳ 2): Đêm tuyệt vời và em tuyệt vời

28/05/2014 13:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Layla nồng cháy khởi đầu mối tình Pattie Boyd – Eric Clapton thì Wonderful Tonight là ca khúc ghi dấu cuộc tình của họ trong tâm khảm người yêu nhạc. Giai điệu vẫn vang lên mỗi mùa Valentine, thể hiện một tình yêu say đắm như mơ.

Pattie Boyd kết hôn với George Harrison, tay guitar của ban nhạc huyền thoại The Beatles vào năm 1966 và ly hôn năm 1977. Bà ngã vào lòng Clapton, một tay guitar huyền thoại khác. Mối tình giữa Boyd và Clapton đáng nhớ không kém chuyện với Harrison và đã để lại cho thế giới âm nhạc thêm những ca khúc đẹp đẽ về tình yêu.

Cuộc đấu guitar tay đôi vô tiền khoáng hậu

Ca khúc ngọt ngào Layla với lời bài hát quả quyết Clapton muốn “quỳ xuống dưới chân và cầu xin tình yêu” của Boyd khiến bà xiêu lòng. Trong cùng buổi tối hôm đó, chuyện của họ cũng vỡ lở. Khi tất cả đều có mặt ở nhà của nhà quản lý danh tiếng Robert Stigwood, Harrison điên lên vì không thể tìm thấy Boyd. Ông sắp bỏ đi khỏi ngôi nhà thì bắt gặp vợ mình và Clapton đang tình tự bên ngoài vườn nhà.

Đó là giây phút đã đi vào lịch sử nhạc rock, dù công bằng mà xét thì chẳng liên quan gì đến âm nhạc. Clapton nói với Harrison: “Anh bạn, tôi phải nói với anh một chuyện, tôi yêu vợ anh”. Boyd chết lặng vì sợ hãi. Harrison nổi cơn thịnh nộ, ông quay sang vợ: “Em đi với anh ta hay về nhà với anh”. Boyd chọn theo chồng.


Trong mắt nhiều người, Pattie Boyd chỉ là một phụ nữ từng rất đẹp, nhưng bà bất tử nhờ những ca khúc vĩ đại mà mình gợi cảm hứng.

Sau hôm đó ít lâu, Clapton đến nhà vợ chồng Harrison, say xỉn và yêu cầu Harrison một cuộc đấu guitar tay đôi. Thành viên nhóm The Beatles mang cho người bạn một cây guitar, hệt như cách một người đàn ông thế kỷ 18 đưa cho tình địch khẩu súng thách đấu.

Họ đấu trong 2 tiếng đồng hồ, cứ ngồi và chơi guitar. Một cuộc chiến trên những dây đàn của 2 người khổng lồ trong làng nhạc rock thế giới. Sau 2 tiếng, không ai nói gì nhưng cảm giác bao trùm là Clapton đã chiến thắng. Ông đã không để mình bị chọc tức và vẫn kiểm soát được tâm trạng, không giống Harrison bị rơi vào tình trạng “chơi guiar hùng hục như tập thể lực”.

“Kể cả khi say xỉn, tài guitar của anh ấy (Clapton) vẫn bất khả chiến bại” – Boyd kể lại trong cuốn tự truyện Wonderful Tonight: George Harrison, Eric Clapton và tôi sau này. Wonderful Tonight chính là ca khúc nổi tiếng tiếp theo mà Clapton viết tặng Boyd, trước khi họ nên vợ chồng. Câu chuyện đằng sau bài hát cũng tuyệt vời như chính ca khúc vậy.

Đẹp đến nỗi làm lòng đau như xé

Boyd cực kỳ không hạnh phúc trong những năm tháng hôn nhân với Clapton (từ năm 1979 đến 1989) vì ông mắc chứng nghiện rượu và ma túy. Tuy nhiên bà vẫn giữ thái độ rộng lượng khi nói về người chồng thứ hai, có thể vì cảm giác lãng mạn ngây ngất mà chỉ nghệ sĩ mới mang lại được cho người mình yêu. Clapton đã sáng tác Wonderful Tonight trong một hoản cảnh lãng mạn, khi ông ngắm người vợ tương lai sửa soạn xiêm y cho một bữa tiệc ở nhà của Paul McCartney.


George Harrison và Eric Clapton chơi nhạc cùng nhau trong chuyến lưu diễn ở Nhật năm 1991. Họ vẫn là bạn bất chấp cuộc tình tay ba.

Boyd điệu đà và đỏm dáng nên thay đồ, trang điểm mãi không xong. Trong lúc ngồi đợi, Clapton đã lẩy ra giai điệu của Wonderful Tonight (Đêm tuyệt vời), bài hát mà về sau vẫn làm say lòng đôi lứa đang yêu và vang lên mỗi dịp Valentine. “Màn đêm dần buông xuống, nàng vẫn bối rối không biết mặc chiếc váy. Tô điểm khuôn mặt và chải mái tóc vàng dài, nàng hỏi: Trông em thế nào? Tôi nói: Đêm nay em đẹp tuyệt vời”.

Wonderful Tonight nói lên sự hãnh diện của người đàn ông đang yêu khi người đàn bà của mình quá xinh đẹp và quyến rũ. Bài hát này còn được cộng đồng hâm mộ tự dịch lời Việt và có nhiều bản cover (hát lại) trên mạng. “Đó là một bài hát giản dị và đẹp đến nỗi trong nhiều năm dài đằng đẵng nó làm tôi đau như xé” – Boyd nhớ lại - “Được coi là nguồn cảm hứng cho âm nhạc của Eric, và George trước đó, thật là một sự tâng bốc đối với tôi. Tôi tin rằng dù họ lấy cảm hứng từ tôi để viết nên những ca khúc bất hủ, nhưng thực sự tất cả vẫn là về chính họ”.

Người đàn bà nào cũng hãnh diện nếu một bản tình ca như Something của Harrison viết về mình. Boyd không phải là ngoại lệ, nhưng thật lòng bà vẫn nghĩ các tác phẩm âm nhạc tuyệt đẹp đó đúng ra nên thuộc về một phụ nữ không hề tồn tại. Cả Harrison và Clapton đều là những nghệ sĩ sáng tạo vĩ đại, luôn có thể sáng tác nhạc mà không có người phụ nữ bằng xương bằng thịt hiện hữu ngay trước mắt mình.

Suy nghĩ đó của Boyd cho thấy bà thực sự rất khiêm tốn. Ít ai hình dung được sẽ có những Layla hay Something nếu như bà không tồn tại, chưa từng yêu và kết hôn với Harrison hay Clapton, bất chấp việc hai người đều là những thần tượng nhạc rock, có hàng nghìn, hàng vạn cô gái ngưỡng mộ.

Tuy nhiên công bằng mà nói trong sự nghiệp, cả hai nghệ sĩ đã đạt đến sự vĩ đại mà không cần Boyd bên cạnh. Một nàng thơ sau cùng cũng chỉ là một nàng thơ, dù là người nổi tiếng nhất và đẹp nhất. Bởi, những nghệ sĩ lớn lại thường có không chỉ một nàng thơ.

Sự độ lượng của George Harrison

Năm 1974, khi Eric Clapton chìm vào nghiện ngập, cuộc hôn nhân của George Harrison và Pattie Boyle cũng gặp trục trặc nghiêm trọng. Họ ly hôn năm 1977 và Clapton đã cầu xin Boyd đến với mình. Bà đồng ý và 2 tháng sau thì tổ chức lễ cưới vào năm 1979, Boyd – Clapton tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè tại nhà riêng của Clapton. Cả Harrison cùng 2 thành viên khác của The Beatles là Paul McCartney và Ringo Starr đều được mời tham dự. John Lennon không có mặt vì gặp về rắc rối vấn đề nhập cư.

Chuyện này có thể gây khó hiểu, bởi theo nghĩa nào Boyd cũng có thể coi là người vợ phụ bạc, bỏ chồng theo người bạn thân nhất của chồng. Nhưng sau này Boyd tiết lộ rằng Harrison đã sớm tha thứ cho bà và Clapton.

Năm 1976, 2 năm sau khi tình yêu sứt mẻ và tan vỡ, khi đang trên đường đi lưu diễn với The Beatles, Harrison đã gửi đến Boyd và Clapton một lời nhắn ngắn ngủi mà ý nghĩa: “Gửi E+P, Chúa chúc phúc cho tất cả chúng ta. Yêu thương, G”. Boyd rất cảm động vì cử chỉ này. Bà nói: “Lời nhắn của George là một sự tha thứ. Điều đó rất ý nghĩa với tôi. Tôi thấy tồi tệ khi phải rời bỏ anh ấy và lời nhắn đó cho tôi biết rằng anh ấy vẫn hạnh phúc”.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm