NSƯT Xuân Bắc: Lần đầu 'rủ' con trai lên sàn diễn

21/05/2016 18:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, vở diễn Ngọc rồng của Xuân Bắc có chút khác biệt so với những chương trình anh vẫn biểu diễn vào 1/6 hàng năm. Đây là lần đầu tiên Bắc bước lên “sàn diễn cùng con trai Bi Béo” - cậu bé đang nhận được sự quan tâm trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?.

Yêu nghề và luôn quan tâm tới đời sống tinh thần của thiếu nhi, Xuân Bắc có cuộc chia sẻ về những chương trình sân khấu đặc biệt được anh dàn dựng mọi năm vào ngày 1/6, cũng như về “diễn viên” Bi Béo.

* Cách đây 5 năm, các anh đã dàn dựng những vở kịch dành cho thiếu nhi mỗi dịp 1/6 với cảm hứng lấy từ “Bảy viên ngọc rồng”. Và năm nay, ý tưởng sáng tạo ấy vẫn lặp lại, trong khi trẻ con bây giờ thường hướng ngoại, thích cái mới…

- Tôi nghĩ trẻ con ở thời nào, nước nào, đều đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng giống nhau. Các bé trai thì bao giờ cũng mơ ước mình trở thành anh hùng, siêu nhân giải cứu thế giới. Còn giấc mơ của các bé gái là công chúa, là búp bê. Điều đó giúp chúng ta hiểu tại sao những câu chuyện cổ tích không bao giờ cũ.

Bản thân tôi và Tự Long đã hóa thân các vai trẻ con, diễn cùng các em từ lúc 20 tuổi. Và bây giờ khi đã hơn 40 tuổi chúng tôi vẫn làm công việc đó mà không thấy chán. Với cảm hứng từ Bảy viên ngọc rồng chúng tôi luôn tạo ra những câu chuyện hoàn toàn khác, gần gũi với các em.


Xuân Bắc cùng con trai Bi Béo

Và quan điểm sáng tạo của tôi là không để khán giả biết chúng tôi sắp làm gì, phải đến xem mới biết. Như chúng tôi vẫn nói đùa là “để khán không kịp trở tay thay quần áo”.

Năm nay, thông điệp được chúng tôi đưa ra từ vở diễnnày là hãy bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Như lời cuối của vở kịch, trong các em luôn có những viên ngọc sáng nhất, và bí quyết để “viên ngọc rồng” ấy phát sáng chính là sự cố gắng của bản thân.

* Như anh từng chia sẻ, hiện nay sân chơi cho thiếu nhi ở Hà Nội hay kể cả TP.HCM đều quá thiếu. Vậy, với tần suất 1 vở diễn/1 mùa hè như hiện nay của anh, cũng đâu có lấp được vùng trống ấy?

- Đúng là dù có diễn 3 suất một ngày trong cả tuần vào dịp 1/6 cũng không thể đủ cho một mùa hè. Bởi vậy, mong muốn của tôi là sẽ thực hiện được nhiều chương trình cho thiếu nhi hơn nữa, để có thể diễn được hàng tuần, hàng năm.

Dù làm nghề nào, mỗi người cũng đều có những ước mơ cho công việc của mình. Theo thời gian, ước mơ cũng ngày một cao hơn, tốt hơn. Tôi không chỉ ước mơ có những tác phẩm hay để diễn cho trẻ em xem mà còn hy vọng sẽ có những không gian nghệ thuật cố định dành cho các em, để chúng tôi có thể xây dựng được một lớp khán giả yêu kịch, yêu sân khấu từ tuổi nhi đồng.

* Và đó là lý do anh xây dựng lớp khán giả mới của mình với CLB XB vài năm gần đây,cũng như việc đưa con trai chính thức tham gia vào mùa diễn lần này?

-Đúng là ngoài việc diễn, tôi còn làm thầy giáo của trẻ con. Khi tham gia tại CLB, các em không chỉ được học diễn xuất, được đi diễn vào các dịp lễ, tết mà quan trọng là các em được học về kỹ năng sống.

Còn về Bi, từ trước đến nay, tôi là người bảo vệ gia đình mình trước truyền thông một cách “cực đoan”. Nhưng cũng không phải là cứng nhắc, khi cho cháu tham dựBố ơi! Mình đi đâu thế?Bởi, đó không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế mà còn là kỉ niệm sẽ theo con trai tôi suốt cuộc đời, cũng là kho tư liệu về gia đình. Như vậy,sự xuất hiện của con trong chương trình 1/6 cũng không có gì quá đặc biệt.

* Vậy anh có dành cho con một ngày 1/6 nào đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày không?

- Quan điểm của tôi về thời gian: với những ông bố tử tế thì thời gian dành cho gia đình và những đứa trẻ bao giờ cũng thiếu. Con của Xuân Bắc không được như con người khác vì đặc thù công việc của bố. Nhưng điều đó cũng chưa hẳn là thiệt thòi.

Ví như những ngày 1/6 thay vì được bố đưa đi chơi, xem các chương trình hay dành cho thiếu nhi, con tôi đã có mẹ. Nhưng ngược lại, Bi có những khoảng thời gian đáng nhớ khi cùng bố biểu diễn trên sân khấu hoặc có những ưu ái trong cuộc đời, như lúc bố con đi mua đồ được giảm giá, xin học… Và những lúc ấy, tôi luôn bảo con được thế vì bố là người tốt, chứ không phải do bố nổi tiếng!

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Vở diễn Ngọc Rồng sẽ được biểu diễn 3 suất/ngày trong thời gian từ 27/5 - 1/6 tại rạp Galaxy, 87 Láng Hạ (Hà Nội)

An Yên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm