NSƯT Chí Trung: Ghét Đức theo truyền thống, chê Italia theo... thói quen

28/06/2012 13:50 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - NSƯT Chí Trung sẽ xem trận bán kết Đức – Italia với một tâm thế khá đặc biệt: Cả 2 đội bóng này đều chuốc lấy ác cảm của anh sau những “ân oán” với đội tuyển Anh trong quá khứ.

Chí Trung là fan cuồng nhiệt của Đội tuyển Anh và M.U từ cả chục năm nay. Thế nhưng, việc tuyển Anh vắng bóng tại vòng tứ kết cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới sự hào hứng khi nói về EURO của danh hài này.


Chí Trung nói:

-  Nếu phải dự đoán thì tôi đành chọn ĐT Italia. Còn lý do thì cảm tính vô cùng: Tôi vốn ghét ĐT Đức, còn Italia thì chỉ dừng ở mức không ưa (cười). Tâm lý ấy không chỉ đến những giải đấu cấp đội tuyển, ngay ở các giải đấu cấp CLB, bóng đá Anh cũng thường xuyên đụng độ và rơi vào cảnh vay trả - trả vay  trước người Đức khá nhiều, điển hình là duyên nợ giữa M.U của tôi và Bayern Munich.

Thật tiếc là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại gặp nhau từ bán kết. Thực tế, tôi vốn thích Pháp thứ nhì sau Anh. Khổ cái, họ còn “chết” trước cả Anh nữa. Thôi thì trong 4 đội vào tứ kết đành chọn Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha để ủng hộ vậy. Một đội có Ronaldo - cầu thủ mà tôi rất mê từ thời đá cho M.U. Một đội tuy cũng nhiều duyên nợ với bóng đá Anh nhưng tôi đành “nhân nhượng” bởi sự cống hiến và chất kỹ thuật của họ.

* Còn với Italia, đội bóng vừa loại tuyển Anh của anh ở tứ kết?

-  Thật ra, đội Italia cũng luôn yếu trong đá luân lưu đấy thôi. Nhưng trận vừa rồi là cảnh “đò nát đụng nhau”, Italia thắng được Anh, đội bóng kém nhất trên đời vì “món” đấy. Nói chung, Italia cũng có phần giống Anh ở chất nghệ sĩ, nghĩa là có thể thăng hoa nhiều nhưng cũng “chết” rất... ngớ ngẩn nếu tâm lý kém. Giống như ngoài đời, những anh mang máu nghệ sĩ mà đi làm kinh tế thì cũng hay bốc đồng, “thắng dễ kiêu, bại dễ nản” như vậy.

* Hỏi thêm một chút, anh đón nhận thất bại của đội Anh như thế nào?

- Tôi có buồn nhưng không hề ấm ức hay hậm hực. Kết cục này được nhìn thấy từ lâu rồi. Trước giải, tôi có can mấy ông bạn cũng là “fan cuồng” của Tam Sư: Yêu tuyển Anh đến mấy thì cũng phải biết tỉnh táo, hãy cứ thắng trận nào vui trận ấy chứ đừng vội mơ mộng...

* Tâm lý ấy đến từ những thất vọng mà đội tuyển Anh đem lại cho anh từ mấy chục năm nay?

- Không hề. Có yêu đến mấy, nói như hài kịch của Nhà hát Tuổi trẻ thì “ở đời phải biết mình là ai chứ” (cười). Chẳng hạn, ở nhà, bạn luôn coi vợ mình là nhất, cho dù cô ấy chẳng phải hoa hậu hay chân dài gì. Nhưng nếu vợ ra ngoài, dự những cuộc thi theo các hệ tiêu chí chung của xã hội thì bạn phải tỉnh táo, điềm đạm hơn. Sự thật thì Anh chỉ là một đội bóng ở mức khá trong mặt bằng châu Âu thôi...

* EURO 2012 có làm ảnh hưởng tới lịch diễn của anh và đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ không?

- Nếu theo nghĩa cạnh tranh thì không hẳn. Trước đây, cứ tới mùa EURO, World Cup thì tôi lo sốt vó vì sợ các đêm diễn của mình rơi vào cảnh ế khách. Nhưng trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay, mọi thứ đều bị ảnh hưởng mạnh, và EURO chỉ còn là một vấn đề nhỏ nếu đặt cạnh hàng loạt nỗi lo khác của chúng tôi. Còn ở góc độ công việc, tôi vẫn tham gia những buổi diễn vào 3 ngày cuối tuần của đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ tại rạp Thanh niên.

* Xin cám ơn anh!

Cúc Đường (thực hiện)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm