Nỗi lo của phụ huynh

08/09/2015 05:29 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua nỗi lo chọn cho con trường tư mỗi lớp chỉ 30 học sinh nhưng có giá học phí tiền triệu hay chọn trường công chen chúc 60 – 70 em/ lớp, nhất là đã xong lễ khai giảng thống nhất theo quyết định mới không rườm rà thủ tục và sách giáo khoa thì không còn “gây sốt” như dư luận phản ánh, bà chủ nhà có ngày cuối tuần thư giãn.

Chỉ duy chuyện phải bọc vở cho hai cô cậu, mỗi đứa hơn chục cuốn sách nhiều kích cỡ, với gần chục quyển vở là khiến ông bà chủ thắc mắc. Nhiều sách, nhiều vở thế, liệu năm nay con ông bà có được “giảm tải” không?

Nhưng dù sao thì ngày cuối tuần cũng yên ả. Khi mà truyền hình thực tế, từ các cặp bố - con, đến huấn luyện viên – thí sinh, đến người chơi… liên tục lên hình. Cùng với việc nhà đài thu bộn tiền quảng cáo, thì người xem cũng… “đắc lợi” vì được… giải trí miễn phí. Mà dân mình thì cứ miễn phí là thấy thích dù chen chúc nhận sushi hay phải xếp hàng dưới nắng nóng nhận đồ ăn nhanh…



Nhưng cái sự vui vẻ của bà chủ cũng chẳng được bao lâu. Không vì bản tính các bà mẹ hay lo, mà bởi cuộc sống cũng nhiều mối lo thật. Cháu bé 13 ngày tuổi bị tên thủ ác trong cơn cuồng loạn cầm chân nhúng vào bồn nước.

Còn trước đó, cháu bé 11 ngày tuổi bị một người lạ mặt đâm xuyên sọ não… Thật không thể tin nổi khi những đứa trẻ bé bỏng, mới chỉ bắt đầu có phản xạ với môi trường sống bỗng đâu trở thành nạn nhân của tội ác. Nhiều người bây giờ xây nhà, việc đầu tiên họ nghĩ tới là an ninh, làm sao để bảo vệ an toàn tối đa cho ngôi nhà của mình chứ không chỉ to, đẹp, hợp phong thủy.

Chưa hết đâu, ở thành thị, các ông bố bà mẹ lo con béo phì do lười vận động. Trò chơi điện tử, smartphone với ipad, tivi cuốn hút bọn trẻ hơn là đá banh, nhảy dây… giống như thế hệ cha mẹ chúng. Trong khi ở nông thôn, các phụ huynh “méo mặt” vì những khoản thu đầu năm học được gọi tên là “gánh nặng”.

Có thể chỉ vài ba trăm ngàn đồng, bằng giá mấy chiếc pizza ở phố, nhưng quy ra thóc – thứ sản phẩm gần như duy nhất của nhà nông – thì những con số ấy không hề nhỏ!

Thế nên, thật đau lòng khi bà chủ kể lại câu chuyện bà vừa đọc trên báo: Một bà mẹ người Ấn đã tự thiêu vì không nuôi nổi năm đứa con trong mùa hạn.

Những người mẹ, ở bất kỳ đâu trên thế giới này, đều lo lắng cho con. Thế đấy, nhất là khi năm học mới bắt đầu…

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm