Những bức tượng 'khuyết tật' trên đất Pháp

03/08/2014 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà điêu khắc tài năng của nước Pháp Bruno Catalano đã chế tác ra hàng loạt bức tượng con người với cơ thể bị “khoét” một khoảng trống đầy ấn tượng, vừa gây kinh ngạc về kỹ thuật, vừa sâu sắc về thông điệp.

Bộ tác phẩm điêu khắc mang tên Những du khách (tiếng Pháp là Les Voyageurs), trong đó mỗi nhân vật đều là một du khách đang trên đường du hành nên xách theo một chiếc vali hoặc một chiếc túi. Những bộ phận cơ thể bị khuyết là một cánh tay, cả khoảng cơ thể kéo dài từ bụng đến đùi hay thậm chí là từ cổ đến đầu gối.

Điều kỳ lạ ở bộ tác phẩm này là người xem có xu hướng nhìn vào những khoảng trống nhiều hơn phần thân tượng. Đó cũng là dụng ý của Bruno Catalano và cộng sự kiêm con gái ông, Emilie.

Vững vàng trong sự mong manh

Nhóm tượng của Bruno Catalano được trưng bày trong không gian ngoài trời của thành phố Marseilles, Pháp từ năm 2003, nhân ngày hội Thủ đô Văn hóa của châu Âu. Ai cũng nhận ra nét độc đáo của nhóm tượng này nằm ở các phần cơ thể còn thiếu, điều nghệ sĩ cố tình tạo ra.

Quả thật, những khoảng trống mênh mông có thể nhìn xuyên qua, chính là thứ làm cho các bức tượng trở nên độc đáo và phi thường. Người xem đều trầm trồ và tò mò vì sao các bức tượng có thể đứng vững chỉ nhờ các điểm kết nối nhỏ xuyên suốt chiều dài tượng, thông qua những chiếc túi xách hay vali. Ở vài bức tượng, sự kết nối đó trông vô cùng mong manh.

Khi được dựng bên bờ biển nước Pháp, khung cảnh xung quanh với nước và bầu trời, đã thay thế những khoảng trống trên các bức tượng, tạo ra cảnh tượng đẹp mắt. Đó cũng là một điểm độc đáo khác ở bộ tác phẩm: chúng có thể thay đổi tùy vào không gian trưng bày. Người xem có thể đứng phía sau và trở thành một phần của bức tượng.

Các bức tượng được tạc bằng đồng, mỗi bức được nặn trước bằng đất sét và mất 15 ngày để hoàn thành. Có 10 bức được trưng bày ở Marseilles, nhưng trong xưởng của Catalano còn rất nhiều tượng như thế. Ông đã có 20 năm theo đuổi nghề điêu khắc và đây là bộ tác phẩm thành công nhất của ông tính đến nay.

Một bức tượng của Bruno Catalano từ nhiều góc chụp khác nhau bên bờ biển.

Những cuộc ra đi, những điều mất mát

Nhưng điều ai cũng thắc mắc khi ngắm nhìn các bức tượng chính là: những khoảng trống tượng trưng cho điều gì. Để hiểu điều này, cần nhắc lại tên nhóm tác phẩm, Những du khách.

Nhà điêu khắc Bruno Catalano năm nay 54 tuổi, là một người gốc Morocco và từng làm nghề thủy thủ. Công việc đó đưa ông đi khắp thế giới. Bản thân ông là một nhà du hành.

Ở những bức tượng của mình, Catalano dựng nên hình ảnh những nhà du hành như thế, không phải những con người bình thường. Chính những người thường xuyên đi lại giữa các quốc gia mang nhiều đặc điểm chung của công dân quốc tế nhất.

Và theo Catalano, điểm chung lớn nhất giữa họ chính là sự mất mát. Mỗi chuyến đi lại khiến người ta đánh mất một thứ gì đó. Họ đi càng nhiều, mất mát càng lớn dần lên, để lại những khoảng trống bên trong con người mà nhìn từ ngoài không thể nhận ra được.

Catalano đã thể hiện những khoảng trống này trên chính các bức tượng. Ông tạc cho những mất mát đó một hình thù rõ ràng.

Nhà điêu khắc kể với báo chí: “Sau khi rời Morocco năm 12 tuổi, tôi đã đến rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi thấy như từng phần của mình rời mình ra đi và không bao giờ trở lại.

Những năm tháng làm thủy thủ, tôi thường đến rồi lại ra đi từ các đất nước khác nhau, các thành phố khác nhau. Quá trình mất mát đó là điều tôi vô cùng thấu hiểu".

Từ suy nghĩ cá nhân của mình, Catalano mở rộng ra thành suy nghĩ của nhiều người sau khi tiếp xúc với họ. “Tôi nghĩ cảm giác mất mát này xảy đến nhiều lần trong cuộc đời của một con người. Tất cả đều bỏ lại những mảnh vỡ của con người mình ở đâu đó và không thể tìm lại” - ông chia sẻ - “Tôi nghĩ những bức tượng có thể đại diện cho rất nhiều người trên thế giới. Tôi lấy cảm hứng sáng tác từ những người sống quanh tôi – gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, thậm chí những người lạ trên đường. Rất nhiều cảm hứng đến trên đường du hành”.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm