Nhiều tranh quý có thể đã bị thiêu cháy ở Rumani

19/07/2013 06:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Rumani đang phân tích số tàn tro được tìm thấy trong lò sưởi của một người phụ nữ tên Olga Dogaru, để tìm hiểu xem liệu chúng có phải là tàn tích của 7 bức tranh thuộc về các danh họa Picasso, Matisse, Monet cùng một số họa sĩ khác, đã bị đánh cắp từ Phòng trưng bày Kunsthal ở Rotterdam (Hà Lan) hồi năm 2012 hay không. Tuy nhiên, quá trình này phải mất hàng tháng mới có được kết quả.

Họa phẩm Harlequin Head (1971) của Picasso

Bà Olga Dogaru là mẹ của Radu Dogaru, 1 trong 3 người Rumani bị tình nghi có liên quan đến vụ đánh cắp tranh này.

Đây là vụ đánh cắp nghệ thuật lớn nhất ở Hà Lan trong hơn 1 thập kỷ qua. Các họa phẩm bị đánh cắp ước tính trị giá hàng chục triệu USD nếu chúng được mang ra đấu giá.

Dogaru từng nói với các nhà điều tra rằng bà đã rất lo sợ, sau khi con trai bị bắt giữ hồi tháng 1. Bà đã giấu các bức tranh bị đánh cắp trong một ngôi nhà bị bỏ hoang và sau đó chôn trong một nghĩa địa ở làng Caracliu. Vào tháng 2, bà đã đào chúng lên và đốt chúng, sau khi cảnh sát bắt đầu lục soát ngôi làng để tìm các họa phẩm bị đánh cắp.

Ngày 16/10/2012, kẻ trộm đã đột nhập vào bảo tàng thông qua lối thoát hiểm, lấy tranh treo trên tường và tẩu thoát. Những bức tranh bị đánh cắp gồm họa phẩm Harlequin Head (1971) của Picasso; Waterloo Bridge, London and Charing Cross Bridge, London (1901) của Monet; Reading Girl in White and Yellow (1919) của Matisse; Girl in Front of Open Window (1898) của Paul Gaugui; Chân dung tự họa của Meyer de Haan (1890) và Woman With Eyes Closed (2002) của Lucian Freud.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm