Nhạc sĩ Đỗ Bảo làm Đại sứ cho 'Chất Hà Nội'

08/10/2014 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc sĩ Đỗ Bảo, cú đúp Giải Âm nhạc Cống hiến 2014 của báo TT&VH (TTXVN) ở hạng mục giải Nhạc sĩ của nămAlbum của năm đã nhận lời làm Đại sứ cho “Chất Hà Nội”.

“Chất Hà Nội” là một cuộc thi sáng tác Multimedia (bao gồm thiết kế đồ họa, vẽ, nhiếp ảnh, phim ngắn) thể hiện cảm nhận, góc nhìn của các bạn trẻ về Hà Nội ngày nay. Qua đó, nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá Hà Nội, vun đắp tình yêu, khơi dậy lòng tự hào của người dân với Thủ đô qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có tính xã hội sâu rộn. Đồng thời, mang đến cho các bạn trẻ cái nhìn về xu hướng phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo trong thời kỳ mới.

Cuộc thi do Trường ĐH Văn hóa Hà Nội và Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia phối hợp tổ chức dành cho đối tượng từ 15 tuổi trở lên trên toàn lãnh thổ Việt Nam và bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 25/10 đến 22/11/2014.

BTC dự kiến công bố kết quả, triển lãm và trao giải thưởng vào ngày 12/12/2014 tại Hà Nội. Hình thức chấm thi là 50% đánh giá của Ban giám khảo và 50% bình chọn của khán giả thông qua website www.chathanoi.com.

Tổng trị giá giải thưởng cho “Chất Hà Nội” lên đến 532 triệu đồng, bao gồm 4 Giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba cho bốn hình thức sản phẩm dự thi khác nhau.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết, anh nhận lời làm đại sứ cho cuộc thi là vì đây là một chương trình mang tính sáng tạo nghệ thuật, gần gũi với lĩnh vực của anh. Thứ hai chủ đề chương trình gắn với Hà Nội, thành phố mà anh rất đỗi yêu mến. Và lý do thứ 3, “multimedia là một lĩnh vực mà tôi quan tâm, tôi hiểu nó có tầm quan trọng rất lớn trong cuộc sống hiện đại, việc phát huy lĩnh vực này dĩ nhiên là cần thiết và mang về nhiều ý nghĩa tích cực cho cuộc sống chung của chúng ta”.

Cú đúp Giải Âm nhạc Cống hiến 2014 còn chia sẻ thêm: “Rất khó để định nghĩa được chất Hà Nội thực chất là gì. Tuy nhiên, mỗi người đều có thể tìm ra được chất riêng của Hà Nội cho riêng mình, từ đó tựu chung lại có thể làm nên chất chung của Hà Nội. Cái chất ấy cần được “chưng cất” bằng sự chân thành, trung thực và vì tình yêu Hà Nội!”

Huy Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm