Nhà thơ Trần Đăng Khoa 'chinh phục' Paris

01/06/2013 07:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan Thơ Quốc tế Pháp do Hội đồng vùng Val - de - Marne (ngoại ô Paris) tổ chức là một liên hoan thơ uy tín ở châu Âu, được tổ chức 2 năm một lần (Biennale). Nhà thơ Việt Nam đầu tiên được mời  đến sự kiện này là Vi Thùy Linh, vào tháng 11/2013.

Liên hoan năm nay từ 22-31/5 mang tên Thơ trong trái tim thế giới (Poésie au coeur du Monde) hội tụ các nhà thơ đến từ Nga, Đức, Hungary, Trung Quốc, Ấn Độ... Hai nhà thơ Việt Nam tham dự lần này là Trần Đăng Khoa và Nguyễn Bảo Chân. Nhà thơ Bảo Chân đã đọc những vần thơ trữ tình của mình tại khai mạc, còn Trần Đăng Khoa đọc thơ ông trong buổi bế mạc, gồm cả thơ thời niên thiếu cho đến sau này.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa (giữa) và Bảo Chân (thứ 2 từ phải sang) giao lưu với khán giả Pháp và Việt kiều. Ảnh: Hoàng Mạnh Hiển

Đáng chú ý nhất trong chuyến đi đầu tiên đến nước Pháp, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có buổi giao lưu tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam (CCV) ở Paris. Đông đảo kiều bào đã đến chật khán phòng với tâm trạng háo hức muốn tiếp xúc "Thần đồng thi ca" một thời mà họ nghe danh từ lâu, nhưng chưa từng được gặp ngoài đời (dù có thể biết mặt qua tivi, báo, mạng).

Bằng phong cách dí dỏm, hài hước đặc thù, Trần Đăng Khoa kết hợp đọc thơ và giao lưu, đưa khán giả vào hành trình thi ca của ông, từ lúc là chú bé con nhà nông dân ở Nam Sách, Hải Dương, đến khi là lính hải quân, rồi là nhà thơ, nhà báo ở tạp chí Văn nghệ Quân đội và hiện giờ. Tất cả khán giả đã bị chinh phục, không ai muốn kết thúc chương trình, bởi nhiều người sống cùng thời ông, được "thức dậy" tuổi thơ và ký ức sâu đậm khi còn trẻ ở Việt Nam.

Ngày 28/5, nhà thơ Trần Đăng Khoa có buổi giao lưu với khán giả yêu thơ, trong đó có cả người Pháp ở Choisy le Roi, thành phố nhỏ nằm cạnh Paris, nơi có truyền thống quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Lãnh đạo và nhân dân thành phố này đã từng đón tiếp Phái đoàn trong thời gian sang đàm phám Hiệp định Paris năm 1973. Dù còn một số lời mời và rất đông bà con lưu luyến giữ  chân, nhưng nhà thơ Trần Đăng Khoa đành '"dứt áo" trở về, tiếp tục công việc của Phó Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông có mặt tại Hà Nội đúng ngày 1/6, để kịp đưa quà Pháp cho hai con gái Trâm Anh và Khánh Phương đúng dịp Quốc tế thiếu nhi.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm