Nhà thơ Bảo Sinh thượng đài ở tuổi 75

06/09/2012 14:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nếu mọi việc đúng như dự kiến, thì ngày 14/2/2013, nhà thơ dân gian Bảo Sinh sẽ thượng đài đấu quyền Anh với một võ sĩ trẻ (đương kim vô địch), nhân sinh nhật lần thứ 75 của mình.

Ông được xem là nhà thơ dân gian đương đại, với nhiều câu lục bát vừa hóm hỉnh vừa thâm thúy của ông đã đi vào lời ăn tiếng nói của nhiều người hôm nay, kiểu như: “Cuối cùng tất cả chúng ta/ Đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân”. 


Tại Hà Nội, ông còn là chủ khách sạn Chó Mèo nổi tiếng, nơi chăm sóc, lưu trú và ma chay, chôn cất cho thú cưng của nhiều gia đình. Thế nhưng, rất ít người biết nhà thơ Bảo Sinh cũng là võ sĩ quyền Anh lanh lợi và gan dạ một thời, nên cuộc thượng đài tới đây chẳng phải là gây sốc, mà chỉ ôn lại vài đường “đã thuộc nằm lòng” mà thôi.

Bày tỏ về chuyện này, Bảo Sinh viết: “Già rồi đóng bỉm đi chơi/ Không thể chờ chết ở nơi xó giuờng/ Xưa không chết ở chiến trường/ Nay sao lại chết trên giường mỹ nhân?”

Như Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm