23/05/2011 08:01 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Trở về từ Mỹ, sau khi vở diễn Chúng tôi là khá thành công ở sân khấu Off-Off-Broadway, nhà văn - kịch tác gia Nguyễn Thị Minh Ngọc sẽ có những buổi độc diễn tại ĐH Phan Thiết (25/5), ĐH Hoa Sen (27/5), tư gia GS Trần Văn Khê (29/5), để ngày 2/6 bay trở về Mỹ.
Khán giả, phần đông là sinh viên, sẽ giao lưu và xem những trích đoạn từ vở Người đàn bà thất lạc và Chúng tôi là - được xem là sự khắc họa đậm nét tâm hồn phụ nữ Việt Nam.
Nguyễn Thị Minh Ngọc thuộc lớp nghệ sĩ sáng lập Kịch 5B, Kịch IDECAF; là tác giả của nhiều vở kịch nổi bật như: Đứng giữa đồi cao, Giấc mộng kê vàng, Cô đào hát, Người tốt thành Tứ Xuyên, Hãy khóc đi em, Trái tim nhảy múa, Hãy yêu nhau đi...; cũng như tác giả các kịch bản phim Thời gian và vĩnh cửu, Hải nguyệt, Sống trong sợ hãi... Tại các buổi giao lưu, những câu hỏi hay sẽ được tác giả tặng tác phẩm Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ.
Như Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất