"Người sói" Hugh Jackman tiết lộ quá khứ đau buồn

25/10/2012 07:45 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH Online) - Ngôi sao phim Wolverine Hugh Jackman (44 tuổi) đã rất đau khổ khi mẹ của anh là bà Grace Watson bỏ nhà ra đi lúc anh mới chỉ 8 tuổi. Bà đã rời Úc để tới Anh và chỉ thông báo tin này với những đứa con thơ dại qua điện thoại.

Sau này anh mới phát hiện ra mẹ đã từng rơi vào tình trạng trầm cảm vì phải chăm sóc 5 đứa con.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Australian Women's Weekly, ngôi sao này cho biết: "Tôi chỉ còn nhớ duy nhất 1 điều đó là cảm giác kinh sợ khi mọi người chỉ nói về mình, nhìn mình như thể mình là đồ thừa mà mẹ để lại".


Hugh Jackman và mẹ

Tới năm 12 tuổi Jackman mới nhận ra rằng mẹ anh sẽ không trở về nhà nữa. Sau khi cha mẹ ly hôn, các chị của anh là Zoe và Sonia đã chuyển đến Anh quốc để sống với mẹ. Anh em trai của Jackman là Ralph và Ian ở Sydney (Úc) với bố là ông Chris.

Tuy nhiên Jackman không bao giờ nghi ngờ tình yêu của mẹ dành cho anh: "Tôi biết, điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ không yêu mình. Cuối cùng tôi đã trò chuyện với bà sau khi biết bà phải đầu tranh với chứng trầm cảm. Sau khi bà sinh tôi, bà đã phải ở trong viện vì bị chứng trầm cảm sau sinh. Vào thời điểm đó không có dịch vụ chăm sóc sức khỏe dạng này cho bà".


Hugh Jackman với vợ và 2 con

"Trong cuộc sống, đến một thời điểm nào đó bạn phải ngừng đổ lỗi cho một ai đó khiến bạn trở nên bất hạnh. Bạn không thể sống với những ám ảnh cuộc sống của mình đáng ra không bị như thế".

Khi lập gia đình và trở thành cha, Jackman đã thông cảm hơn với cha mẹ, và anh không còn trách mẹ nữa. Hiện Jackman đã có một gia đình hạnh phúc. Anh có một con trai 12 tuổi và một cô con gái 7 tuổi với Deborra-lee Furness người vợ hơn anh tới 12 tuổi.

Linh Lan (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm