Ngợp trong triển lãm của nghệ sĩ đắt giá nhất thế giới Jeff Koons

20/06/2014 11:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ Jeff Koons (59 tuổi) đang là chủ đề của cuộc triển lãm hồi cố mới, mang tựa đề Jeff Koons: A Retrospective, tại Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Whitney ở New York. Triển lãm tôn vinh 35 năm sự nghiệp của ông, người không ngừng thu hút và kích thích công chúng với những tác phẩm vượt mọi ranh giới.

Đây là triển lãm bảo tàng lớn đầu tiên của nghệ sĩ Koons ở New York và là triển lãm mang tính tổng hợp nhất các tác phẩm của ông. Triển lãm trưng bày 120 tác phẩm được đánh giá cao nhất, gồm nhiều thể loại, từ những tác phẩm điêu khắc đặt trong vườn tới những bức tranh quảng cáo đầu tiên. Tất cả đều mang phong cách đặc biệt của ông, là sự pha trộn của những thứ gọi là “chổi cùn rế rách” với ý tưởng nghệ thuật sâu sắc.

Tác phẩm điêu khắc Michael Jackson and Bubbles (1998) miêu tả Vua pop với chú khỉ đáng yêu của ông.

Koons hiện là nghệ sĩ còn sống đắt giá nhất. Tác phẩm của ông luôn đạt mức giá rất cao. Năm 2013, ông đã lập kỷ lục khi tác phẩm điêu khắc Balloon Dog (Orange) được mua với giá 58,4 triệu USD tại cuộc đấu giá của hãng Christie’s.

Koons có triển lãm đầu tiên tại bảo tàng Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Whitney từ năm 1987 và từ đó đến nay tác phẩm ông đã nhiều lần hiện diện trong các cuộc triển lãm lớn nhỏ của bảo tàng.

Ông Adam D. Weinberg thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Whitney, nhận định: “Jeff Koons là một trong những nghệ sĩ có ý nghĩa nhất của thời đại chúng ta và triển lãm hồi cố này sẽ giúp chúng ta lần đầu tiên có được đánh giá hoàn chỉnh về nghệ thuật của ông”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm