Ngọc Anh 'khóc' khi 'Chìm trong muôn thuở'

13/06/2016 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 12/6, Sao mai Ngọc Anh đã chạm tới giấc mơ mà cô đã ấp ủ suốt một thời gian dài: đứng trên sân khấu liveshow của riêng mình sau 11 năm ca hát tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Như đã hẹn, với Ngọc Anh, Bốn mùa trong em sẽ là những cung bậc của “hỉ nộ ái ố” từ âm nhạc đến đời sống của chủ nhân được bộc lộ một cách chỉn chu, trau chuốt qua phong cách pop ballad và R&B. Đó cũng là con đường âm nhạc mà cô vừa muốn khẳng định, vừa muốn “khám phá” bản thân trong thời gian tới. Chính vì vậy, trong đêm diễn, các ca khúc pop ballad và R&B đã được trình diễn đan xen. Bên cạnh đó còn có Swing, blue, slow "tô điểm".

Có thể cách trình diễn một bài nhanh - một bài chậm, một bài sôi động, một bài nhẹ nhàng đan xen lẫn lộn khiến một số khán giả hơi khó "hòa nhập" nhưng đây mới đúng là cách mà Ngọc Anh muốn thể hiện con người mình.  


Ngọc Anh mở màn liveshow với "Lắng nghe con tim"

Không giấu được sự hồi hộp ngay từ những phút đầu tiên, Ngọc Anh có sự "vào đề" hơi bị run. Nhưng chính cô cũng bất ngờ vì không khí nhiệt tình của khán giả. Suốt chương trình, cô luôn giữ được sự tươi mới trong các ca khúc, dù là những ca khúc đã từng được biết đến như Phone sớm, Vì em nhớ anh, Ngày cuối tuần rực rỡ, Người yêu em mãi, Sẽ mãi yêu anh cho đến những ca khúc cô vừa mới giới thiệu trong thời gian gần đây như Lắng nghe con tim, Cuốn mãi trôi xa tan đi... 

Sự tươi mới, trẻ trung của Ngọc Anh còn được thể hiện ở phần dàn dựng âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, với sự sôi động trong âm nhạc ngay từ phần mở màn cho đến phút cuối. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chương trình không có "dấu lặng". Cũng dễ thế, những "hỉ nộ ái ố" trong sâu thẳm trái tim của một người phụ nữ đã bộc lộ dễ dàng khi Ngọc Anh ngồi tự sự hát Chìm trong muôn thuở. Rồi cô khóc và để nguyên trạng thái trầm buồn đó khi giới thiệu khách mời Trọng Tấn sẽ hát Ngôi sao cô đơn cùng mình. 

Sau 11 năm theo đuổi ca hát, cùng với những trải nghiệm thăng trầm của cuộc sống, giọng hát của Ngọc Anh đã thể hiện được khá nhiều tính cách con người cô ở thời điểm này. Chọn cách thể hiện không chỉ một màu với pop ballad như cách Ngọc Anh đã làm trong liveshow đầu tiên trong sự nghiệp cho thấy cô đã "bước" ra khỏi vòng "an toàn" để thử sức mình với những cơ hội mới.

Duy chỉ có điều đáng tiếc, trong một live show hoành tráng với khá nhiều kỳ vọng của ca sĩ Ngọc Anh, nhưng ở một số ca khúc, khán giả không nghe rõ lời. Nếu đây là lỗi về kỹ thuật thì cũng thật tiếc vì đến cuối chương trình vẫn chưa được khắc phục...

Hi vọng, sau liveshow này, Ngọc Anh đã có thể định hình "xem mình là ai, mình đang ở đâu? Bản thân tôi, có lẽ làm xong show cũng mới biết mình cần thêm những định mức như thế nào!"- như cô đã dự tính.


Hát cùng Oplus với "Sẽ mãi yêu anh"


Song ca cùng Tấn Minh trong "Bức thư tình đầu tiên"


Hát "Vì em nhớ anh" với phần đệm đàn của Phạm Hải Âu


Song ca "Ngôi sao cô đơn" cùng Trọng Tấn


Ca khúc "Tìm một người như thế" khiến Ngọc Anh khóc

Yến Thảo. Ảnh: HD Media Team

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm