Nghệ sĩ guitar Văn Vượng: Đã kìm giọt nước mắt hạnh phúc

01/09/2012 09:00 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Nhận được Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội thực sự là một vinh dự dành cho tôi. Tôi rất xúc động nhưng đã kìm lại những giọt nước mắt hạnh phúc của mình khi lên nhận giải.


Nghệ sĩ guitar Văn Vượng phát biểu sau khi nhận Giải thưởng Lớn - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Mỗi khi chuyển soạn tác phẩm nào cho guitar về Hà Nội, tôi luôn nghĩ đến những âm thanh, tiếng nói người Hà Nội mà trong đó có cả tôi. Suy nghĩ đó có thể đã mang đến thành công cho tác phẩm chuyển soạn Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi. Đặc biệt, mỗi sáng thức dậy, được nghe một đoạn trong tác phẩm này trên Đài Phát thanh Hà Nội, tôi thấy hạnh phúc vì tác phẩm đã đến được với hàng triệu người nghe.

Hiện tôi đang sáng tác tác phẩm Hà Nội thành phố ngày hội - một tác phẩm được sáng tác bởi sự tưởng tượng bằng thính giác những âm thanh của Hà Nội xung quanh tôi. Từ tiếng xe cộ, tiếng nói thân thương của con người, sự náo nhiệt của đường phố hay tiếng của thiên nhiên – tất cả những gì mọi người nghe được ở Hà Nội thì sẽ thấy được trong tác phẩm này.

Tôi cũng cảm ơn BTC- báo TT&VH, gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái - đã trao cho tôi giải thưởng vinh dự này. Một niềm vui dành cho tôi nữa là nhờ có giải thưởng này, nên ước mơ mua một cây đàn guitar thật tốt của tôi đang đến gần với hiện thực hơn.

Lam Ngọc (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm