Mỗi người bạn hãy viết một bài về nhà thơ Thu Bồn

10/07/2012 07:38 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Hôm 8/7 tại TP.HCM, bạn bè văn nghệ của nhà thơ Thu Bồn đã tổ chức kỷ niệm 9 năm ngày tác giả Bài ca chim Chơ Rao về cõi vĩnh hằng (17/6/2003 - 2012).

Buổi tưởng niệm có rất đông các bạn văn của Thu Bồn, gồm: nhà thơ Phan Vũ, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Thanh Tùng, nhà thơ Nguyễn Duy, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, GS Trần Hữu Tá, GS Nguyễn Văn Hạnh, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà văn Tô Hoàng, đạo diễn Trần Mỹ Hà… Nhà văn Ngô Thảo và ông Nguyễn Tiến Toàn - Chủ doanh nghiệp sản xuất xe lăn Kiến Tường đứng ra chủ trì.



Từ trái sang: nhà văn Ngô Thảo, nhà thơ Thanh Tùng, ông Phạm Lân, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà thơ Phan Vũ tại buổi tưởng nhớ Thu Bồn

Trong không khí ấm cúng, rất nhiều câu chuyện về Thu Bồn đã được ôn lại. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng cho rằng Thu Bồn rất hồn nhiên khi dễ mắc lừa bởi các trò đùa của bạn bè. Nhà văn Tô Hoàng tiết lộ rằng Thu Bồn rất dễ mềm lòng trước nữ giới, vì ông có rất nhiều tình nhân và luôn sống như bát nước đầy với từng người… Nhìn chung, ai cũng có một kỷ niệm “không thể nào quên” với nhà thơ tài hoa Thu Bồn.

Ông Nguyễn Tiến Toàn kể rằng: “Khi Thu Bồn in tập thơ Đánh đu cùng dâu bể, anh đã nuôi heo đất để có tiền in. Thế nhưng, ngày khui heo, Thu Bồn ăn mặc trịnh trọng, hai tay cầm heo đất giơ lên rồi thả xuống nền nhà. Kết quả trong con heo chỉ có 50 ngàn, hóa ra tiền đã không được Thu Bồn bỏ vào mà cứ nghĩ là mình cho heo ăn hàng ngày”.

Nhân dịp này, nhà văn Ngô Thảo đã đặt hàng bạn bè văn nghệ có mặt trong lễ tưởng niệm, rằng mỗi người hãy viết một bài về Thu Bồn, để sang năm 2013 kỷ niệm 10 năm ngày mất Thu Bồn sẽ in một cuốn sách. GS Trần Hữu Tá rất tán thành đề nghị của Ngô Thảo, vì bản thân GS Trần Hữu Tá mong muốn có thêm nhiều thông tin hơn nữa về Thu Bồn trong cuốn từ điển văn học do ông biên soạn.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm