Michelle Williams lần đầu nói về cái chết của Heath Ledger

26/02/2009 11:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Một năm sau cái chết đầy bất ngờ của người tình Heath Ledger (1979-2007), lần đầu tiên Michelle Williams (28 tuổi) tâm sự về những mất mát mà cô đã phải chịu đựng.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Telegraph, Michelle đã tâm sự về những khó khăn mà cô phải chịu đựng để có thể tiếp tục đứng dậy và bước đi sau cái chết của Heath: “Tôi đã cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, trái tim tôi như vỡ vụn”, cô nói. “Một thời gian dài tôi luôn ở trong trạng thái như vậy, song dần dần thời gian đã giúp tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống”.

Từ 9 tháng nay, nữ diễn viên không tham gia bất cứ bộ phim nào mà chỉ tập trung chăm sóc cho con gái Matilda Rose (3 tuổi). Cô vẫn chưa thể hình dung được cuộc sống của mình và con gái sẽ như thế nào nếu cô phải tiếp tục xa nhà đi đóng phim. “Tôi đang tận hưởng cuộc sống thảnh thơi và thanh bình không công việc, tôi vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại màn ảnh”.

Ngày 22.2.2008, nam tài tử Hollywood Heath Ledger đã qua đời trong căn hộ của anh ở New York. Nam diễn viên qua đời ở tuổi 28 do sử dụng thuốc quá liều qui định.

Tại lễ trao giải Oscar diễn ra vào chủ nhật vừa qua, Heath Ledger đã giành được giải “Diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn trong phim The Dark Knight. Con gái anh Matilda Rose sẽ được thừa kế bức tượng vàng Oscar danh giá này. Tuy vậy, phải đợi đến năm 15 tuổi, tượng vàng mới chính thức thuộc về Matilda.

Kim Thoa (Theo Starlounge)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm