Michael Jackson là người sống mất vệ sinh nhất Hollywood

11/08/2014 15:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên tờ The New York Post vừa có cuộc chuyện trò với những người giúp việc cũ của Michael Jackson và họ đã có tiết lộ “động trời” rằng, tuy trông bên ngoài bảnh bao vào hào nhoáng thế, nhưng thực ra Vua pop là người sống cực kỳ mất vệ sinh.

Trang trại Neverland Ranch của Vua pop vốn được coi là “thiên đường” của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, những người giúp việc này cho biết, trong thời gian ở đây, Jackson sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ.


Michael Jackson và "Nữ hoàng" truyền hình Oprah Winfrey ở Neverland Ranch hồi năm 1993.

Người phụ nữ được gọi là “Người hầu số 1” nói với tờ The New York Post: “Nhiều khi Jackson chạy khắp các chuồng của động vật và sau đó cứ như vậy bước vào nhà mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Khi có ai nhắc nhở về vệ sinh thì Jackson liền dọa ném tuyết vào người. Jackson luôn ám ảnh với những kỷ vật mà ông sưu tầm được” – người phụ nữ này nói và còn gọi Jackson là một con chuột rừng.

Trong khi đó, “người giúp việc số 2” thì kể rằng, Jackson còn giữ “một chiếc bỉm bẩn của trẻ con và một cặp đồ lót nam đã dùng rồi của một người ở độ tuổi vị thành niên. Vào ngày trước khi trả lời cuộc phỏng vấn của “Nữ hoàng” truyền hình Oprah Winfrey hồi năm 1993, Vua pop còn chẳng thèm vào nhà vệ sinh mà đã tiểu tiện ngay trước mặt cô, ngay ở lối ra vào.

Còn người phụ nữ được gọi là “Người giúp việc thứ 3”, thì cho biết cuộc đời Jackson đã thay đổi sau khi ông phải chi một khoản tiền để giải quyết ổn thỏa vụ kiện lạm dụng tình dục trẻ em của Jordan Chandler. “Tôi có thể khẳng định rằng Jakson là người sống bẩn, mất vệ sinh nhất Hollywood. Vua pop còn hay bị con bọ giường đốt và lúc đó tất cả những người làm việc ở Neverland đều phải lao vào dọn dẹp. Đôi khi, chúng tôi còn phải gọi cả dịch vụ dọn dẹp đến trợ giúp. Phòng ngủ của Vua pop thì nặng mùi kinh khủng. Ai cũng như tôi thì đều không muốn vào căn phòng đó” – người giúp việc thứ 3 kể.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm