Lớp 6 và '60 năm cuộc đời'

10/05/2016 06:57 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng biết bộ ba giám khảo có “choáng váng” thật không, hay là đóng kịch, nhưng rất nhiều khán giả cảm thấy choáng váng thực sự khi cậu bé mới 11 - 12 tuổi, đang học lớp 6 tên là Jayden Trịnh xuất hiện trên sân khấu Vietnam Idol Kids và gằn giọng hát 60 năm cuộc đời: Anh ơi có bao nhiêu/ 60 năm cuộc đời/ 20 năm đầu/ Sung sướng không bao lâu/ 20 năm sau/ Sầu vương cao vời vợi/ 20 năm cuối là bao...

Phong cách bụi bặm, khăn turban quấn trên đầu, đàn guitar gảy nhịp trên tay với những cái cau mày, lắc đầu, với giọng gằn dữ dội, trông cậu bé vừa qua cấp tiểu học này giống Phạm Anh Khoa của tuổi ba bốn mươi hay một nghệ sĩ đường phố nào đó hơn là thí sinh ở sân chơiIdol Kids...

Vẫn biết là không nên đòi hỏi quá khắt khe đối với một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, vẫn biết là đôi khi phải bốc đồng một chút thì cuộc chơi mới sôi động, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước cách cư xử của bộ ba giám khảo quyền lực, nhất là Văn Mai Hương. Trước một bài hát người lớn như vậy, cô không có lời khuyên nào cho thí sinh mà lại “khen thốc khen tháo”, không hiểu tính định hướng của các giám khảo ở đâu.


Jayden tự tin thể hiện ca khúc 60 năm cuộc đời. Ảnh: Youtube

Công bằng mà nói, Jayden Trịnh là thí sinh ấn tượng. Và thực tế, thì các thông tin hậu trường cho thấy, cậu bé được coi là như thần đồng ở New Zealand trước khi đến với cuộc chơi này. Có mẹ là người Việt, bố người gốc Singapore, sinh ra và lớn lên tại New Zealand, được biết ngoài thành tích học tập xuất sắc, cậu cũng là một nghệ sĩ thành công về lĩnh vực âm nhạc, trong nước cũng như ngoài nước.

Với lý lịch đó, mặc dù không thực sự sõi tiếng Việt, nhưng cậu bé cũng là của hiếm của Vietnam Idol Kids. Và ngay trong màn chào sân đầu tiên, cậu đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Khi giám khảo Isaac hỏi: "Em chơi được bao nhiêu nhạc cụ?", Jayden khiến bộ 3 quyền lực "ngã ngửa" khi  trả lời rằng: "14 ạ".

Ca sĩ Văn Mai Hương thậm chí không tin vào những gì mình nghe và phải lặp lại 2 lần: "14?". Còn Jayden dõng dạc đáp lại: "Vâng ạ", đồng thời tiết lộ đã học chơi guitar và sáo từ năm 5 tuổi...

Dẫu vậy, nhưng với vốn tiếng Việt và sự hiểu biết về nhạc Việt còn ít, nên cũng không lạ lắm khi cậu bé chọn thể hiện ca khúc người lớn “60 năm cuộc đời” của nhạc sĩ Y Vân.

***

Cũng cần phải nói thêm,60 năm cuộc đời là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của người nhạc sĩ tài ba này, gắn với ông như định mệnh. Đằng sau những ca từ có vẻ… phóng dật, sống gấp này là những triết lý mang đậm chất “hiện sinh” từng lôi cuốn cả thế giới trong nhiều thập niên.

Và sở dĩ nói bài hát này mang tính chất định mệnh, vì tác giả Y Vân cũng sống vừa tròn 60 năm cuộc đời như lời bài hát. Ông sinh năm 1933, mất vào ngày 28 tháng 11 năm 1992.

Như vậy, để cảm nhận, và nhất là để thể hiện cho ra “chất” của cái triết lý sâu xa trong bài hát này không phải là dễ dàng, mặc dù từ khi ra đời cho đến nay, có biết bao nhiêu mỹ nam, mỹ nữ, những ca sĩ hào hoa, lịch lãm đã thể hiện. Cho nên, dù Jayden Trịnh có “từng trải” bao nhiêu thì cũng chưa thể hát cho ra 60 năm cuộc đời khi cậu vừa đi được 1/5 quãng đường đó, và đó là 1/5 mờ mịt nhất.

Cậu không thể và cũng không nên thể hiện ca khúc này, bởi khán giả chờ đợi ở cậu, cũng như chờ đợi ở các thí sinh Idol Kids những bài hát khác, mang những âm hưởng khác, phù hợp với các em hơn.

***

Đây không phải lần đầu, công chúng cảm thấy “chưa thông cái lỗ tai” khi nghe trẻ em hát nhạc người lớn.

Trước đây, khi rộ lên nạn băng đĩa lậu, cả nước điếc lỗ tai khi hàng loạt các ngôi sao nhí kỳ quái như bé Lon Ton, bé Châu… mới 5-6 tuổi, đã mặc quần áo người lớn, ngoáy mông loạn xạ, rên rỉ hát Trả nợ tình xa, Thà rằng như thế…

Thần tượng Âm nhạc nhí: Giám khảo 'choáng’ vì cậu bé đến từ New Zealand hát '60 năm cuộc đời'

Thần tượng Âm nhạc nhí: Giám khảo 'choáng’ vì cậu bé đến từ New Zealand hát '60 năm cuộc đời'

Trong tập 3 Vietnam Idol Kids phát sóng tối qua (8/5), cậu bé Jayden Trịnh (12 tuổi) đến từ New Zealand đã gây bất ngờ cho cả 3 giám khảo khi tiết lộ chơi được 14 nhạc cụ và hát ca khúc 60 năm cuộc đời thăng hoa...


Rồi cơn bão ấy sớm đi qua, đến cơn bão truyền hình thực tế, với các cuộc thi âm nhạc mọc ra như nấm để lùng sục các tài năng trẻ em. Trong bối cảnh ca khúc thiếu nhi thiếu hụt, và không dễ gì hot được với đa số khán giả truyền hình là người lớn, thì việc các thí sinh nhí hát nhạc người lớn dường như là việc đương nhiên. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước xu thế “chín ép” này.

Nhưng trên bình diện chung vẫn còn thiếu những ý kiến quyết liệt để các em được sống, được hát đúng với lứa tuổi của mình.

Dù phần trình diễn của Jayden Trịnh vừa qua mới chỉ là ở vòng tuyển chọn (Audition), tức là thí sinh tự chọn bài để ra mắt các giám khảo giống như thử giọng, nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu các giám khảo tranh thủ góp ý cho em về việc lựa chọn 60 năm cuộc đời. Đằng này, tất cả đều vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

Đặc biệt, Văn Mai Hương còn thể hiện sự phấn khích khi cầm vé vàng chạy thẳng lên sân khấu để trao cho em. Và trước khi chia tay, nữ giám khảo cho biết thí sinh quá hoàn hảo rồi chỉ phải lưu ý học thêm tiếng mẹ đẻ.

Đông Kinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm