Liveshow 1 Giọng hát Việt bỗng dưng... buồn hẳn

13/07/2015 05:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những chiến binh của 2 đội HLV Thu Phương và Tuấn Hưng đã có màn ra mắt đầu tiên trong liveshow 1 được truyền hình trực tiếp vào tối qua, 13/7.

Chính vì là chương trình trực tiếp nên GHV bỗng dưng buồn hẳn. Các giám khảo không còn tung tẩy bình luận như trước, mực thước hơn, e dè hơn. Các thí sinh cũng vậy, có cảm giác như những giọng ca gây sốt ở những vòng trước đều đi vắng. Chỉ còn rất ít người thể hiện được đúng phong độ.


Hạ Vy trong phần thể hiện ca khúc "Hà nội niềm tin và hy vọng"

Hạ Vy của đội Tuấn Hưng có lẽ là người gây thất vọng nhất khi ca khúc Hà nội niềm tin và hy vọng của cô không gây được nhiều cảm xúc. Dù bài hát được cất lên với ý nghĩa rất lớn để tưởng nhớ nhạc sĩ Phan Nhân nhưng nó vẫn là điều quá sức của Hạ Vy. Cô không giữ được hơi ở những quãng cao, giọng giả thanh vừa mỏng vừa run khiến người nghe cảm thấy run theo cô.

Điều này rất khác với Hạ Vy ở những vòng trước.


Kiều Anh long đong giọng hát ở "Huế thương"

Ca nương Kiều Anh cũng gần giống vậy cho dù cô vẫn lộ được nét lả lơi trong giọng hát qua bài Huế thương để tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên. Vấn đề của Kiều Anh là cô đang đứng giữa dòng nước, hoặc ngả hẳn về dân ca trữ tình hoặc làm mới hoàn toàn như cô đã từng làm với Rơi gây sốt ở vòng Giấu mặt. Nhưng tối qua, Kiều Anh thiếu một điểm tựa vững chắc trong giọng hát, thiếu sự truyền cảm và càng hát cô lại càng khiến mình dễ bị so sánh với những đàn anh đàn chị đã từng thể hiện rất hay bài hát này.

Nhưng cũng may cho cả hai khi họ được khán giả chọn đi tiếp bằng tin nhắn bình bầu.


Diệu Mi của đội Tuấn Hưng trình bày ca khúc "I love you" 

Có sự khác biệt giữa cách chọn bài của 2 đội. Đội Tuấn Hưng nghiêng nhiều về sôi động và có kha khá ca khúc nước ngoài. Trong khi đó, đội Thu Phương thuần Việt và đa dạng thể loại. Cũng cần biết rằng HLV Thu Phương muốn tất cả cả các học trò của mình phải hát tiếng Việt trong suốt chương trình này. Cô nói với họ rằng muốn hát tiếng Anh thì sau này không thiếu cơ hội thể hiện còn ở cuộc thi này phải hát tiếng Việt, đó là thứ ngôn ngữ khó hát nhất nhưng dễ lay động nhất.

Và các học trò của cô đã tuân chỉ. Chỉ có điều, họ làm không tới ở liveshow đầu tiên.


Thì sinh Anh Duy với ca khúc "Đường về" 

Điều này thấy tiếp ở Anh Duy. Đây là một giọng ca có nội lực, hơi nghiêng về indie và việc chọn bài Đường về khá nổi tiếng của nhóm Quái vật tí hon là sự lựa chọn khá thông minh. Nhưng chính vì Anh Duy quyết định mở đoạn đầu bằng chất mộc acoustic nên bị lộ khá nhiều cách xử lý chưa chuyên nghiệp. Acoustic là con dao hai lưỡi, không làm chủ rất dễ bị rớt giọng. Chỉ đến đoạn sau thì Anh Duy mới bình tĩnh xử lý tốt hơn nhưng điều đó cũng không làm tăng thêm những cố gắng mà anh mong muốn.


Hoàng Dũng của đội Thu Phương thể hiện không tốt bài "Ai cũng có ngày xưa"

Hát live là màn khó nhất cho những thí sinh của các cuộc thi như GHV. Lần trước ở vòng đối đầu, các thí sinh tự đánh rơi mình vì bị tâm lý và đến vòng này điều ấy vẫn tiếp tục lặp lại dù có đỡ hơn.


Thí sinh Thu Hòa

Thu Hòa của đội Thu Phương chọn bài Mẹ tôi cũng rất hợp nhưng chính vì tâm lý chưa vững nên khi thể hiện những đoạn ngân đã khiến hơi của cô bị mảnh và hụt. Bài này thiên về cảm xúc nên đòi hỏi yếu tố tâm lý phải thật vững. Thu Hà không vượt qua được điều ấy.


Phùng Khánh Linh

Chỉ có mỗi Phùng Khánh Linh là người hát tốt nhất trong đêm qua với ca khúc Tuổi thơ con. Càng vào sâu càng thấy giọng ca này tiềm ẩn nhiều chất nhất của đội Thu Phương. Trong đêm qua, Khánh Linh gần như là thí sinh duy nhất không múa phụ họa, không nhảy nhót, chỉ chinh phục người nghe bằng giọng ca. Đây có thể sẽ là người đi sâu nhất của đội Thu Phương.


Đăng Quang vừa đệm piano vừa hát "Sẽ không còn nữa"

Đội Tuấn Hưng cũng lóe được một vài giọng ổn định. Trong đó có lẽ Đăng Quang và Yến Lê là những nổi bật nhất. Quang khá trầm trong tối qua nhưng anh làm chủ được sân khấu và giọng hát và quan trọng hơn, Đăng Quang đem đến được cho công chúng cảm xúc khi anh thể hiện Sẽ không còn nữa.


Yến Lê chứng tỏ cô rất hợp với pop dance

Trong khi đó Yến Lê gần như lột xác với Healing. Cô mạnh mẽ, chuyên nghiệp và gây được sự bùng nổ qua giọng hát.


Hữu Toàn từng là giọng hay nhất của đội Tuấn Hưng ở vòng Giấu mặt nhưng càng vào sâu, khi đã về đội Thu Phương, anh lại càng đánh mất mình


Kimese của đội Thu Phương không nổi trội lắm trong đêm liveshow 1


Thái Dương từng là người được HLV Thu Phương dùng mọi cách để lôi về đội cô ở vòng Giấu mặt nhưng sau đó anh bị loại ở vòng Đối đầu và được Tuấn Hưng cứu. Ai cũng nghĩ chàng rocker này hợp với Tuấn Hưng nhưng đêm qua anh đã thể hiện không thật sự tốt và kết quả anh cùng Trần Lan phải ra về


Thí sinh Trần Lan của đội Tuấn Hưng


Cho dù Thu Thủy (đội Tuấn Hưng) thể hiện khá sôi động ca khúc "I will survive" nhưng phần đông nhiều người lại chú ý vào điệu nhảy của cô. Ai cũng nói rằng điệu nhảy ấy y hệt Tóc Tiên

Những người còn lại trong đội Tuấn Hưng  không đạt được phong độ của chính mình.

Kết quả cuối cùng thì đội Thu Phương đi tiếp với Khánh Linh, Kiều Anh, Kimmese, Anh Duy và Hoàng Dũng. Hai người bị loại là Hữu Toàn, Thu Hòa.

Trong khi đó, đội Tuấn Hưng cũng đã loại 2 người đầu tiên: Trần Lan và Thái Dương. Những người đi tiếp sẽ là Thu Thủy, Yến Lê, Hạ Vy, Đăng Quang và Diệu Mi.

Liveshow 2 chương trình GHV 2015 sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) vào lúc 21h với phần thi của 2 đội HLV Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm