Lê Văn Nghĩa và chuyện “tào lao xịt bộp”

24/08/2010 07:38 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Không cần ghi thể loại, mới đọc cái tên Tào lao xịt bộp! (NXB Trẻ và tủ sách Tuổi trẻ ấn hành), độc giả biết ngay cuốn sách này phải có gì đó... vui vui. Bút danh Lê Văn Nghĩa gắn liền với các nhân vật trào phúng “doanh nhân” Đại Văn Mỗ và “điệp viên” Không Không Thấy càng khẳng định cái sự “vui vui” đó.

Tào lao xịt bộp! là tập truyện trào phúng thứ 13 của Lê Văn Nghĩa, được tập hợp từ các truyện in chủ yếu trên báo Tuổi trẻ Cười. Cuốn sách nằm trong loạt sách kỷ niệm 35 năm báo Tuổi trẻ phát hành số đầu tiên, nơi mà Lê Văn Nghĩa gắn bó 35 năm tròn.


Lê Văn Nghĩa nói về cuốn sách của mình cũng rất “trào phúng”: Tôi chỉ mong bạn đọc của tôi vừa đọc, vừa cười, sau đó quên đi cũng được, vì tất cả chỉ là những chuyện “tào lao xịt bộp”, hy vọng mua vui cho bạn đọc “một vài trống canh”...

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm