Kịch Tết 'Sắc màu': Bức tranh rực rỡ sắc màu thanh xuân tuổi trẻ

17/01/2017 19:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa kịch Tết 2017 đã lặng lẽ khởi động và Sân khấu IDECAF luôn có truyền thống chuẩn bị những vở diễn Tết từ sớm. Vở kịch Sắc màu (kịch bản: Đăng Nhân, đạo diễn: Hùng Lâm) hứa hẹn là một món ăn độc đáo giữa “bàn tiệc” đa sắc các vở diễn Tết.

Sắc màu có gì? Hai anh chàng “chuẩn men” phải đóng giả đang… “cặp bồ” với nhau để được thuê nhà giá rẻ trong căn biệt thự của một cô chủ xinh đẹp, tốt tính mà cũng rất lạ đời.

Một công ty thời trang với những con người tài năng và kỳ quặc được điều hành bởi một nhà thiết kế nổi tiếng có vẻ ngoài khá bặm trợn nhưng chỉ yêu... đàn ông.

Một bà mẹ hiền cổ điển yêu con hết mực nhưng không thể dễ dàng chấp nhận việc đứa con cưng, niềm tự hào của gia đình, lại sống cùng một chàng trai khác. Một bà vú yêu đời, thích buôn chuyện và lo chuyện bao đồng luôn diện những bộ trang phục với “tông màu mạnh” và ấp ủ một tình yêu kỳ lạ. Hai người bạn thân cùng yêu một cô gái mà phải nén lòng “tháo gỡ nút thắt” hàn gắn cho người mình yêu với kẻ khác...


 Cảnh trong vở hài kịch “Sắc màu” của Sân khấu IDECAF sẽ đến với khán giả dịp Tết 2017

Rõ ràng, Sắc màu không hề mới về nội dung cốt truyện khi các câu chuyện, tình tiết có thể bắt gặp đâu đó trong một vở kịch, một tiểu phẩm sân khấu, một bộ phim nào đó tràn ngập màn ảnh truyền hình và cả đó đây trong cuộc đời này. Thế nhưng ghép những mảnh vụn đó thành chỉnh thể thì vở kịch là một bức tranh rực rỡ sắc màu thanh xuân tuổi trẻ, một bức họa sống động thu hút người xem từ ánh nhìn đầu tiên và càng ngắm lại càng thấy vui tươi, yêu đời.

Sắc màu thể hiện nhiều cung bậc tình yêu - có đam mê bất chợt, có nồng nàn thắm thiết, có lặng lẽ sâu lắng, có “tình yêu sét đánh - nhưng cái lan tỏa chạm đến trái tim người xem lại là tình bạn trong sáng và sâu sắc của những con người trẻ tuổi.

Vở diễn tràn ngập tiếng cười (như bao vở diễn mang “thương hiệu” IDECAF) nhưng cũng không thiếu những phút giây lắng đọng để “triết lý” - tình yêu có thể làm ta gục ngã nhưng tình bạn sẽ nâng bước ta đi. Thật may mắn cho những ai có thể vượt lên trên sự ích kỷ của tình yêu mà lưu giữ được cho mình tình bạn vĩnh cửu. Các nhân vật của Sắc màu đã làm được điều đó!

Với những ai từng băn khoăn kịch IDECAF sẽ mang phong vị ra sao nếu thiếu cả NSƯT Thành Lộc lẫn NSƯT Hữu Châu thì chắc chắn nên xem Sắc màu - vở diễn được “cầm trịch” bởi “bộ ba” Đình Toàn - Đại Nghĩa - Lê Khánh.

Có thể nói Sân khấu IDECAF đang sở hữu lực lượng diễn viên giàu nội lực bậc nhất làng kịch hiện nay - thứ nội lực không chỉ đến từ “bản năng nghệ sĩ” mà còn qua trui rèn bản lĩnh từ thực tế sàn diễn bao năm để hôm nay mỗi người thực sự là một “ngôi sao diễn xuất” dù vai diễn đôi khi “chẳng có gì để diễn”.

Rũ bỏ những vai diễn hài hay phải “làm xấu mình”, Đại Nghĩa - Đình Toàn hoàn toàn đủ “nhan sắc” và phong thái nhằm cạnh tranh cùng các “soái ca, nam thần ngôn tình” hay “ộp-pa xứ kim chi” để giành khán giả về phía mình.

Sắc màu với kịch bản vui tươi, dàn dựng sinh động và sự duyên dáng của những nghệ sĩ: Đình Toàn, Đại Nghĩa, Lê Khánh, Hương Giang, Mỹ Duyên, Đức Thịnh, Tuấn Khải... hội đủ yếu tố trở thành “hàng hot” mùa kịch Tết 2017.

Ninh Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm