Khánh Ly: Nuôi bốn con với một chồng nhờ 10 bài nhạc Trịnh

27/08/2016 13:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhớ mùa Thu Hà Nội - đêm liveshow của ba giọng ca Khánh Ly, Lệ Thu, Hồng Nhung đã diễn ra tối 26/8 tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. Có vẻ như cả khán phòng từ nghệ sĩ đến khán giả đã đón Thu "hơi sớm" trong tiết trời khá oi bức.

Như Khánh Ly chia sẻ, lần này trở về Hà Nội, chị hi vọng mình có thể tặng khán giả những giây phút của kỉ niệm cũng như chính bà, hát là để tìm kiếm, góp mặt, chồng những kỉ niệm thành "khối".

 "Để lúc nào đó, nếu không có dịp về Hà Nội, dù đang ở rất xa, tôi vẫn có thời gian để nhớ, để hồi tưởng về Hà Nội. Chỉ tiếc là lần này tôi về đón Thu hơi sớm. Nhưng tôi yêu mùa Thu Hà Nội bởi ở nơi xa xôi, tôi có mùa Thu thực sự như ở đây. Tôi nghĩ rằng có nhiều người đến Hà Nội và không muốn trở về nữa, chỉ muốn ở lại đây vì nơi này đã cho chúng ta một tình yêu" - nữ ca sĩ bộc bạch.

Và trong tình yêu dành cho Hà Nội ấy, Khánh Ly đã đem cả mùa Thu về qua những ca khúc Đoản khúc Thu Hà Nội, Chiếc lá thu phai, Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi, Hà Nội phố...

"Tôi không biết diễn tả cảm xúc trên sân khấu này như thế nào. Đây là ngôi giáo đường của những tâm hồn yêu nhạc. Và liệu nơi đây có dành cho một người đã bước qua các thời kì son trẻ như tôi nữa không? Có lẽ sự phán xét là ở khán giả. Để nhớ về Hà Nội, tôi vẫn có thể vượt qua nửa vòng trái đất để về đây, dẫu không làm gì cả nhưng chỉ để nhìn thấy những chiếc xe đạp chở hoa đi bán. Và nhìn hoa, tôi lại nhớ người" - ca sĩ Khánh Ly đã mở lòng với khán giả sau ca khúc mở màn "Em ơi, Hà Nội phố".

Cùng với Khánh Ly, Hồng Nhung cũng gọi Thu về với Có phải em mùa thu Hà Nội hay Lệ Thu với Mùa thu chết.

Cũng trong chương trình này, nhiều nhạc phẩm xưa nhưng ít có cơ hội được thể hiện đã được các ca sĩ thể hiện như Hồng Nhung "dám" hát Hương xưa (ca khúc gắn liền với danh ca Lệ Thu), Khánh Ly hát Áo lụa vàng, Qua bến năm xưa.

Tuy nhiên, có lẽ vì mối duyên của 3 giọng ca đều gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên "bóng hình" ông không chỉ được khắc họa qua những ca khúc mà họ thể hiện mà còn qua cả những bức thư mà ông viết cho Khánh Ly hay những câu chuyện giữa ông và 3 tiếng hát đã đem những tác phẩm của ông đi khắp bốn phương.

Qua bức thư của nhạc sĩ họ Trịnh viết cho Khánh Ly, người ta thấy ông yêu thương cô Lệ Mai (tên thật của Khánh Ly) một cách đặc biệt. Luôn nhắc nhở, luôn lo lắng, luôn dặn dò với những dòng thư như: "Bao nhiêu anh em nhạc đều thương Mai. Mai cố gắng sống tốt giữ gìn tâm hồn trong sáng vì chỉ có điều đó mới ở lâu trong lòng mọi người"... cho đến những điều mong muốn được chia sẻ cuộc sống với Khánh Ly: "Nếu có Mai ở đây, anh sẽ kéo Mai đi gặt lúa. Đời sống giản dị ở đây cho mình nhiều điều mới lạ" và "Đã có lần anh đã có Mai. Mai cũng có anh. Nếu đời sống còn có những cơ duyên".

 Có lẽ vì chưa lúc nào yên tâm với cuộc sống đầy trắc trở của Khánh Ly mà chẳng lần nào bà lấy chồng mà nhạc sĩ họ Trịnh không phản đối. "Bộ hết người (để lấy) rồi sao Mai?" là câu mà Trịnh Công Sơn đã từng hỏi Khánh Ly.

 Nhờ câu chuyện giữa Khánh Ly và Lệ Thu, người ta biết thế nào là "hai hổ vẫn ở một rừng" mà chả có hiềm khích nào. Cũng chẳng phải vì Lệ Thu không hát nhạc Trịnh mà mới có Khánh Ly. Bởi ở thời Lệ Thu đi hát dạo thì Khánh Ly vẫn còn đang ở Đà Lạt. Rồi khi Lệ Thu được mời hát độc quyền, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn buồn lắm. Song, ngay sau đấy, Khánh Ly xuất hiện và trở thành "nữ hoàng chân đất" làm mưa làm gió các sân khấu.

Theo danh ca Lệ Thu, hiềm khích "Có Thu mà không có Ly" là do dư luận dựng lên. "Thậm chí, có bầu sô còn muốnn hai người cùng đi găng đấu với nhau. Nhưng tôi phản bác. Chúng tôi là ca sĩ chứ có phải võ sĩ đâu? Và bản thân tôi khi được nghe cảnh báo có đối thủ, tôi bảo, có sao đâu, còn hơn có mỗi mình, độc cô đầu bại" - Lệ Thu cho biết.

Và cũng trong những năm tháng đi hát thuở ấy, Khánh Ly bảo bà đã lỡ mất những bài hát mình yêu thích nhưng hầu như không hát chỉ vì đi đâu người ta cũng "order" (yêu cầu) nhạc Trịnh. Song cũng vì thế mà với cái "vốn" chỉ vỏn vẹn 10 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà bà đã nuôi được 4 con với một chồng.

Danh ca Lệ Thu với 10 năm tình cũ và những bài hát về mùa Thu. Trong đó, có những bài tưởng như được tác giả viết riêng cho bà như "Nước mắt mùa Thu", "Mùa Thu cho em", "Thu hát cho người"

 

Hồng Nhung trở lại với "Hạ trắng"

 

Cô song ca cùng Khánh Ly

 

Tình bạn "không đội trời chung" giữa Lệ Thu và Khánh Ly khi bất cứ ai nói xấu Khánh Ly là Lệ Thu sẽ không "để yên"

 

Nhìn những mùa Thu đi đã khép lại chương trình

 Đêm nhạc Nhớ mùa Thu Hà Nội sẽ tiếp tục diễn ra vào tối nay, lúc 20h ngày 27/8 tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội.

Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm