Khai giảng 'hoang mang style'

09/09/2014 07:50 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Vậy là năm học mới bắt đầu. Lịch xem truyền hình của bà chủ thay đổi. Những The Voice Kids, Bước nhảy Hoàn Vũ nhí, Đồ Rê Mí… phải tạm nhường chỗ cho giờ học tối của các con. Thực ra, chúng không mê những gameshow bằng những người lớn như bà. Nhưng năm nay, bà quyết rồi, sẽ dành thời gian để kèm các con ăn học nhiều hơn. Bởi chưa khai giảng năm nào bà thấy hoang mang thế.

Trên truyền hình còn những hình ảnh rực rỡ cờ hoa, bà và khối phụ huynh “ngã ngửa” khi trên mạng, lan truyền màn múa cột trước mặt đông đảo học sinh ngày khai trường.

Nhân vật chính của vũ điệu phản cảm này thể hiện động tác uốn người, lắc mông… như phim Tây hay có màn múa cột, thoát y. Màn múa được đông đảo học sinh theo dõi vỗ tay tán dương, nhiều em dùng điện thoại để quay lại. Bà lo quá, môi trường sư phạm còn bị vấy bẩn như thế. Bà phải quản con thật kỹ.

Khai giảng, những âu lo lại trĩu nặng đôi vai hàng chục triệu phụ huynh. Như bà còn đỡ, những gia đình công nhân, nông dân… thì thật vất vả.

Từ bộ sách cho tới chiếc cặp, từ bộ đồng phục cho đến tiền học, tiền quỹ và đủ thứ chi phí không tên khác… Tất cả lại chất chồng lên ngân quỹ eo hẹp của mỗi gia đình. Chắc chắn một phần rất lớn ngân quỹ gia đình người Việt chi cho việc học. “Đầu tư” lớn phải xem thu lại được gì. Bà phải quản con thật kỹ.

2. Có một điều nữa cũng khiến bà hoang mang, mất định hướng: sau này cố gắng cho con du học hay cố gắng để làm công chức?

Trước kia, ai cũng muốn con ra trường làm liên doanh, lương tính USD, đi nước ngoài như cơm bữa. Giờ thì kinh tế suy thoái, doanh nghiệp liêu xiêu… người ta lại đâm vào cơ quan Nhà nước.

Bà từng chứng kiến lòng đường, vỉa hè con phố Giảng Võ, nơi có trụ sở Cục thuế Hà Nội, bỗng chật cứng như nêm, giao thông tắc nghẽn. Té ra Cục thuế Hà Nội đang tuyển công chức, 340 chỉ tiêu nhưng cả chục ngàn người đội mưa nắng xếp hàng từ sáng sớm để nộp hồ sơ hy vọng giành được một suất.

Ai cũng kêu làm công chức lương “ba cọc ba đồng”, lương cỡ chủ tịch tỉnh hay bộ trưởng cũng chỉ khoảng chục triệu mỗi tháng. Ấy vậy mà sao đông kinh khủng thế?

3. Nhưng chuyện bà lo nhất là phương án tổ chức kỳ thi 2015. Bản tin thời sự tối qua thông báo Thủ tướng chính thức đồng ý thực hiện kỳ thi quốc gia từ năm 2015. Cụ thể thi thế nào thì còn phải… chờ Bộ GD&ĐT.

Cả xã hội, hàng triệu học sinh cuối cấp đang mong đợi Bộ lựa chọn phương án tổ chức kỳ thi cho năm 2015 khi năm học mới đã khai giảng. Việc này càng kéo dài chỉ càng gây thêm lo lắng cho các trường và học sinh. Bà sợ tình trạng cứ bàn đi bàn lại, để đến khi không thể lùi tiếp được nữa mới quyết vội một phương án và kéo theo đó là nhiều bất cập khi không còn thời gian để chuẩn bị. Bộ nên dừng bàn bạc để quyết định, sao cho học sinh có thời gian chuẩn bị sớm nhất.

Nói thật, năm học mới của các con mà hoang mang quá!

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm