Kevin Bowen mang "Khúc hát thành Cổ Loa" trở lại VN

18/03/2011 07:39 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Trước khi có mặt tại TP.HCM để nhận giải thưởng Phan Chu Trinh vào chiều 24/3 tới, cựu binh Mỹ từng “chơi bóng rổ với Việt Cộng” Kevin Bowen sẽ có buổi tái ngộ người yêu thơ, đồng thời giới thiệu đến bạn đọc tập thơ Khúc hát thành Cổ Loa của ông do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Khúc hát thành Cổ Loa bao gồm những bài thơ Kevin Bowen viết về con người và đất nước Việt Nam trước và sau năm 1975, mang hơi thở thẳm sâu của tâm hồn Việt Nam.

Kevin Bowen đến Việt Nam từng đóng quân ở núi Bà Đen, Tây Ninh từ1968- 1969 rồi trở về Mỹ, vào trường đại học. Ông từng đi bán trái cây để gom tiền đi Paris (1972) chỉ để nghe ngóng kết quả của Hội nghị Paris về hòa bình ở Việt Nam. Trở về Boston, ông bắt đầu sáng tác thơ về cuộc chiến tranh mà ông đã tham gia, đã phản chiến và làm thơ về đất nước, con người Việt Nam từ đó.

Kevin Bowen đã trở lại Việt Nam nhiều lần để giao lưu văn hóa, giáo dục... Với vai trò là một nhà thơ, dịch giả, ông đã viết và biên tập hơn một chục tuyển tập thơ và văn xuôi. Ông được nhận giải thưởng từ Quỹ hỗ trợ Quốc gia cho các tác phẩm nghệ thuật, Hội đồng văn hóa Massachusetts và giải thưởng Pushcart. Năm 2010, ông nhận Huy chương vì sự nghiệp văn hóa của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Và, vào ngày 24/3 tới đây, ông “ẵm” thêm Giải thưởng Phan Chu Trinh cho những đóng góp của ông trong việc truyền bá văn học, văn hóa Việt Nam vào Mỹ. Cùng nhận giải thưởng Phan Chu Trinh với Kevin lần này còn có một học giả phương Tây khác là TS ngôn ngữ học Ivo Vasiljev (CH Czech) - người đã dịch tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Czech, tác giả cuốn sách Nghiên cứu về di sản Việt cổ (Prague 1990).

Đêm thơ và lễ ra mắt tập thơ Khúc hát thành Cổ Loa sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 22/3 tại Nhà văn hóa Học sinh - Sinh viên Hà Nội số 37, phố Trần Bình Trọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bình Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm