Jennifer Love Hewitt đồng cảm với nghề "gái gọi"

21/07/2010 11:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Love Hewitt mới đây đã tiết lộ một điều khó có thể tin được, đó là sau khi tham gia vào vai diễn “gái gọi cao cấp” trong “The Client List”, cô bắt đầu cảm thấy tôn trọng những người phụ nữ làm nghề ấy.

The Client List” là một bộ phim cảm động mới ra mắt khán giả Mỹ tối thứ Hai (19/07). Nữ nhân vật chính trong phim Samantha Horton (do Hewitt thủ vai) phải đi làm gái điếm để kiếm tiền nuôi con sau khi chồng cô bị tai nạn và không thể tiếp tục làm việc. Cô tìm được công việc mát-xa đăng trên một tờ báo địa phương. Samantha sớm nhận ra khu nghỉ mát The Kind Touch Health, nơi cô đang làm việc thực chất là một “ổ chứa”. Thế nhưng cô đã nhận công việc đó và bắt đầu cảm thấy thích thú với nó.




















Jennifer Love Hewitt tại buổi công chiếu "Sex and the City2" (Ảnh theo Getty).

 Ngôi sao 31 tuổi của loạt phim Ghost Whisperer nói rằng, sau khi tham gia vào bộ phim và trực tiếp hành nghề với tư cách một “gái gọi”, cô có thể lý giải được tại sao phụ nữ lại chọn nghề này để sinh tồn. Trò chuyện với ông chủ của chương trình American Idol- Ryan Seacrest, Jennifer cho biết cô có thể hiểu được là tại sao nhân vật Samantha của cô lại không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách đi làm gái điếm.


Chồng cô ấy bị thương và không thể làm việc được nữa, nghề của cô ấy đã bị mất, những đứa trẻ của cô cần những món quà và ngôi nhà thì sắp bị tịch thu. Vì thế cô ấy đã nhận công việc mát-xa tìm thấy trên báo”.

Cũng trong một buổi phóng vấn khác nhằm quảng bá cho bộ phim The Client List, nữ diễn viên xinh đẹp còn nói thêm rằng: “Samantha đã ở vào bước đường cùng và không còn chọn lựa nào khác. Công việc này có thể đem đến cho cô ấy mọi thứ để cô ấy có thể chăm sóc cho gia đình. Cô ấy chỉ còn cách là ngay lập tức “chộp” lấy nó”.

Người đẹp gợi cảm của truyền hình Mỹ còn đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phục khác để bênh vực cho nhân vật của mình. Jennifer cho rằng, phụ nữ không được đáp ứng nhu cầu về tình dục khi ở nhà, tất yếu họ phải đi tìm ở chỗ khác. “Chúng tôi cũng có nhu cầu giống nam giới, và nếu nam giới có thể có những thứ đó ở bên ngoài thì chúng tôi cũng có thể. Nghe có vẻ thật điên rồ” - Jennifer nói.

Mẹ đẻ của Jennifer Love Hewitt tỏ ra rất thích thú với vai diễn mà con gái mình tham gia. Khi biết tin Jennifer sẽ vào vai một “gái gọi cao cấp”, bà cười lớn và nói: “Mẹ rất tự hào! Con đang học nhảy và sắp sửa đóng một gái điếm. Thật kinh hoàng đấy!”.

Thảo Hiền (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm