Hollywood nhận lăng xê gã ăn cắp lố bịch 'nhất quả đất'

19/08/2015 18:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với biệt danh The Fat Jew (Gã Do Thái béo) chuyên đăng ảnh chế hài hước trên Instagram, một người đàn ông Mỹ có tên thực Josh Ostrovsky vừa được một công ty ở Hollywood nhận lăng xê. Nhưng nhân vật này lại đang bị cộng đồng diễn viên hài lên án dữ dội.

Tài khoản The Fat Jew, với 5,7 triệu người theo dõi trên Instagram, là một “ca” đặc biệt.

Tài khoản này nổi tiếng nhờ đăng những bài viết cóp nhặt ảnh chế từ Internet, ảnh chụp màn hình các thông điệp hài hước trên Twitter, Instagram - việc mà hàng triệu người vẫn làm trên mạng xã hội để được “like” (thích) và nhận bình luận từ kẻ khác.

Khi Hollywood nhận lăng xê kẻ cắp

Bằng cách nào đó, chủ nhân The Fat Jew đã có được hợp đồng làm người mẫu, một thương hiệu rượu cá nhân và hợp đồng xuất bản sách. Anh ta trở thành ví dụ điển hình của một kẻ thành công nhờ đạo văn trên mạng, ăn cắp trắng trợn ảnh chế và các câu đùa từ khắp mọi nơi mang về tài khoản của mình và cứ thế trở thành ngôi sao.

Đỉnh điểm là hôm 13/8 vừa qua, khi The Fat Jew được công ty quản lý CAA ở Hollywood ký hợp đồng để đóng vai trò đại diện cho anh ta trong mọi lĩnh vực hoạt động. Thông tin này được đón nhận như một trò đùa quá trớn trở thành sự thật.


Josh Ostrovsky, chủ nhân tài khoản Instagram chuyên ăn cắp sản phẩm trí tuệ The Fat Jew

Công ty đại diện của Ostrovsky (30 tuổi) sẽ tìm kiếm các cơ hội việc làm để mang đến danh tiếng cho anh này với tư cách một diễn viên hài. Chẳng hạn, một vai trong chương trình truyền hình Comedy Central hay công việc dẫn chương trình phát thanh trên kênh Beats 1 của Apple Music, các hợp đồng quảng bá cho Virgin Mobile, Burger King…

Không giành hết hào quang về mình, The Fat Jew cũng mở rộng tầm ảnh hưởng bằng cách lập tài khoản Instagram cho… hai con chó cưng gồm Toast (tài khoản ToastMeetsWorld) và Muppet (tài khoản MuppetsRevenge), điều mà các ngôi sao nổi tiếng vẫn thường làm.

Theo Hollywood Reporter, đây là một sự trớ trêu cùng cực, cho thấy Hollywood  đang đói ý tưởng mới lạ đến mức phải chuyển sang lăng xê cho một kẻ đạo văn, ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác như Ostrovsky.

Dễ nổi trên mạng, khó ngoài đời thực

Nhưng thông tin này không hề dễ nuốt với cộng đồng diễn viên hài chuyên nghiệp, những người đã lên án Ostrovsky trong suốt những năm qua vì tội ăn cắp sản phẩm trí tuệ. Hiện, Ostrovsky đã có thói quen đề nguồn các bức ảnh chế hay câu nói hài hước mà anh ta đăng lên Instagram, nhưng vẫn để sót rất nhiều.

Cuộc tranh cãi về ăn cắp bản quyền trên Twitter ngày càng gay gắt trong những năm gần đây, vì những tài khoản ăn khách như The Fat Jew kiếm được lợi nhuận chứ không phải là phi lợi nhuận.

Qua Instagram, anh ta kiếm được khoảng vài nghìn USD mỗi lần đăng hình ảnh một nhãn hiệu hàng hóa. Đây là một dạng kiếm tiền dựa trên sự nổi tiếng, giống ngôi sao giải trí Kim Kardashian.

Đầu tháng 8, diễn viên hài Davon Magwood đã đăng thư ngỏ chửi đích danh The Fat Jew là “rác rưởi” vì tội ăn cắp các ý tưởng hài hước của giới hài kịch. Magwood tuyên bố mình có nhiều sản phẩm bị The Fat Jew và một tài khoản khác ăn cắp, khiến anh bị mất tiền và không được quảng bá.

Mặc dù vậy, ý thức về tác quyền của giới diễn viên hài vẫn chưa đủ cao để họ kiện The Fat Jew và các tài khoản ăn cắp tương tự. Công chúng lại càng thờ ơ hơn, cho rằng những trò đùa phổ biến mà The Fat Jew thường đăng tải chẳng là của ai mà thuộc về cộng đồng.

Ngoài ra việc kiện cáo cũng không dễ dàng. Một người dùng Twitter tên là Robert Kaseberg từng kiện người dẫn chương trình nổi tiếng Conan O’Brien vì đã kể một câu chuyện cười giống của anh này trên truyền hình. Nhưng Kaseberg thua vì không có nhiều cơ sở pháp lý cho cáo buộc của mình.

Đó là lý do vì sao The Fat Jewlố bịch nhưng vẫn tồn tại, không những thế còn sống khỏe mà không bị pháp luật sờ gáy. Nhưng theo The Atlantic, tên tuổi anh ta sẽ sớm tàn lụi, y như cách anh ta trở nên nổi tiếng, dù có thể vẫn kiếm được một số tiền đáng kể nhờ ăn cắp bản quyền.

Như diễn viên hài Andy Richter đã chỉ ra trên Twitter, Hollywood có thể muốn lăng xê cho The Fat Jew, nhưng để làm được điều đó, anh ta phải tự sáng tạo được các giá trị của mình, điều không hề dễ dàng ngoài đời thực. Cho đến bây giờ, những gì anh ta có được đều chỉ nhờ chôm chỉa của người khác mà thôi.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm