Hoàng Ngọc Sơn: Anh kép đẹp đa năng và bản lĩnh

17/06/2020 21:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 2 năm nay, sân khấu 5B xuất hiện một diễn viên trẻ, mà khả năng diễn xuất ngày càng chinh phục khán giả - Hoàng Ngọc Sơn. Anh có ngoại hình và tư chất đúng nghĩa “kép đẹp” của sân khấu. Không những vậy, anh còn đa năng, là ca sĩ ăn khách, lại biết sáng tác nhạc, và có một cuộc sống đầy bản lĩnh.

Kịch 'Bồ công anh': Vở kịch đam mỹ cảm động

Kịch 'Bồ công anh': Vở kịch đam mỹ cảm động

Sân khấu 5B vừa ra mắt vở kịch "Bồ công anh" (tác giả và đạo diễn: Hữu Quốc - Vũ Trần) lập tức bán vé rất chạy. Một vở kịch nói về người đồng tính nghiêm túc và cảm động.

Hoàng Ngọc Sơn sinh năm 1995, tính ra mới 25 tuổi, hãy còn quá trẻ. Quê anh ở Cần Thơ, con nhà cũng khá giả, và cha mẹ làm đơn cho thi 2 trường đại học, một là sư phạm, hai là ngành địa chính…

Không làm nghệ thuật tôi không biết làm gì

Ngọc Sơn đi thi mà không cảm hứng làm bài, chờ chuông báo hết giờ đem nộp thôi. Nhưng sau đó cậu con trai 18 tuổi lập tức “một mình một ngựa” cưỡi chiếc xe gắn máy chạy một mạch từ Cần Thơ lên Sài Gòn, tới nơi đúng 10h sáng, nộp đơn thi vào khoa diễn viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Sơn nói: “Lúc đó tôi chưa hề biết Sài Gòn là gì, vậy mà tự lên nộp hồ sơ, tự tìm nhà trọ, không biết sợ. Giờ nhớ lại mắc cười ghê”.

Ngọc Sơn âm thầm đi thi không dám cho cha mẹ biết, rồi đến lúc đậu, cũng không dám nói. Khi anh mở lời năn nỉ, thì cha mẹ phản đối. Bà mẹ cuối cùng cũng xiêu lòng, ủng hộ con, nhưng ông bố thì nửa đùa nửa thật: “Ờ, học đi, tốt nghiệp về tao mua cho cái loa kẹo kéo đi hát mà sống”.

Hoàng Ngọc Sơn một mình khăn gói lên Sài Gòn ăn học, và bắt đầu cuộc đời tự lập vất vả. Vừa đi học Sơn vừa nhận làm đủ thứ việc, từ bưng bê mâm quả cho đám cưới, hoặc múa minh họa, kể cả công nhân hậu đài cho các sân khấu, miễn việc gì tử tế mà có cơm ăn là làm. Tốt nghiệp xong, năm 2016, chưa có đất diễn, Sơn vẫn xoay sở sống được bằng các công việc linh tinh như vậy suốt một năm trời. Anh kể: “Nhiều khi trong túi chỉ còn vài ngàn đồng không đủ mua cơm, tôi cầm luôn giấy tờ xe để cầm cự, rồi dành dụm tiền chuộc lại. Tôi không dám kể cho cha mẹ nghe, mà cũng không muốn kể. Mình đã chọn con đường nghệ thuật thì mình có chơi có chịu, đừng làm phiền ai”.

Chú thích ảnh
Hoàng Ngọc Sơn và Tuyết Oanh trong vở "Giao kèo sống thật". Ảnh: H.K

Năm 2017 Sơn mạnh dạn tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero vì thấy mình có chút năng khiếu ca hát. Không ngờ Sơn lọt vào chung kết. Quả thật cuộc thi năm ấy cả 10 bạn vào chung kết đều rất giỏi, bạn nào bị loại khán giả cũng xuýt xoa tiếc rẻ. Nhưng nhờ vậy mà sau cuộc thi Sơn có show đi hát liên tục, cuộc sống đỡ hơn rất nhiều.

Cuối 2018, đạo diễn Hồng Dung mời Sơn về 5B diễn kịch đúng với nghề mà Sơn đã học. Hồng Dung cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của Sơn ở Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

Sơn nhớ lại: “Cô Hồng Dung nổi tiếng là khó, đi trễ 15 phút là nghỉ luôn đi nha, còn khi làm bài thực tập thì cô không cho ai phụ hết, các bạn trong lớp phải luân phiên hỗ trợ nhau, làm tất cả các khâu từ âm thanh, ánh sáng, trang trí, đạo cụ… Nhờ vậy mà chúng tôi biết làm mọi thứ, thật sự cảm ơn cô. Cô không chỉ dạy nghề, mà còn dạy cả đạo đức làm người, rèn chúng tôi một cách toàn diện”. Và vai diễn đầu tiên của Ngọc Sơn là thay thế anh kép đẹp Võ Minh Lâm trong vở Bên đàng dệt mộng. Từ đó, hàng loạt vai chính đã được bà bầu NSƯT Mỹ Uyên tin cậy giao cho Ngọc Sơn. Cho đến bây giờ thì Sơn đã được khán giả ái mộ vô cùng. Anh mỉm cười: “Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi đi đúng đường. Chứ nói thiệt tôi mà không làm nghệ thuật thì tôi không biết làm gì hết”.

Chú thích ảnh
Hoàng Ngọc Sơn và NSƯT Mỹ Uyên trong vở "Tiền là số 1". Ảnh: H.K

Chàng trai đa năng

Hoàng Ngọc Sơn có nhiều vai diễn ấn tượng, như vai anh Phèn trong vở Tiền là số 1. Một thanh niên nghèo, chân chất, cùng vợ bỏ quê lên Sài Gòn với hy vọng đổi đời. Và sự kiện trúng số đã làm anh ta thay đổi cả phẩm chất, cuối cùng lãnh hậu quả tệ hại. Khi giật mình, hóa ra chỉ là giấc mơ. Phèn trở lại cuộc sống bình dị, bằng lòng với hạnh phúc trong tầm tay, không ảo tưởng xa vời nữa. Hoàng Ngọc Sơn diễn thật dễ thương, với nét hiền lành vốn có, với chất hồn hậu miền Tây chưa nhuốm bụi đời.

Vở Duyên ai, Sơn vào vai một thanh niên tự lập, không hề tiết lộ gia cảnh giàu có, đã quyết bảo vệ tình yêu của mình. Mới đây, vở Bồ công anh, Sơn đóng một nhân vật đồng tính có số phận đau thương làm khán giả rơi nước mắt. Diễn vai đồng tính, nhưng Sơn diễn rất chừng mực, sạch sẽ, không làm người ta khó chịu. Và những vở Chuyện tình nữ phạm nhân, Giao kèo sống thật, Sơn đều diễn rất tốt.

Chú thích ảnh
Hoàng Ngọc Sơn (phải) và Xuân Thạch trong vở “Duyên ai”. Ảnh: H.K

Nét diễn của Hoàng Ngọc Sơn nhìn chung chưa rơi vào kỹ thuật, vẫn còn sự chân thành, đáng yêu và thanh xuân. Quả thật bây giờ bây giờ tìm được anh kép có ngoại hình và thần thái cho ra “kép” không hề dễ dàng. Bởi vậy mọi người mới nói đùa, bà bầu Mỹ Uyên vớ được cục vàng!

Nhưng Hoàng Ngọc Sơn còn làm mọi người bất ngờ nữa, anh sáng tác nhạc khá hay. Trong vở Bồ công anh, có 2 ca khúc mà khi cất lên khán giả rung động cả trái tim. Giai điệu và ca từ đều rất đẹp, thơ mộng, mà cũng đầy khắc khoải. Khán giả xì xào hỏi nhau nhạc đâu hay vậy? Hóa ra do Hoàng Ngọc Sơn sáng tác và anh hát luôn. Anh đặt tên cho 2 bài hát ấy là Anh muốnBồ công anh trong gió. Anh cũng chuẩn bị làm MV 2 bài đó, vì mọi người thích quá, yêu cầu cho nó trở thành bài hát độc lập.

Chú thích ảnh
Hoàng Ngọc Sơn và Hữu Tài trong vở "Bồ công anh". Ảnh: H.K

Bây giờ Hoàng Ngọc Sơn vừa đi hát vừa diễn kịch, đã sống khỏe bằng nghề. Và anh mỗi tháng đều gởi tiền về cho cha mẹ. Anh nói: “Dù cha mẹ tôi không thiếu tiền, nhưng tiền tôi gởi về là tấm lòng con cái, cho cha mẹ vui và hãnh diện vì con. Mình cứ báo hiếu đi, chứ tới chừng muốn báo hiếu thì e rằng không còn cơ hội. Tôi học tập từ tấm gương của ba tôi đối với ông nội. Dù cha mẹ tôi tự lập bằng hai bàn tay trắng, nhưng ba tôi vẫn lo cho ông nội. Đó là bài học cụ thể, không cần ba phải giảng giải bằng lời mà chúng tôi vẫn nhận ra”.

Hỏi anh ước mơ gì? Anh cười: “Ước mơ được làm nghề mãi mãi. Và có khả năng mua nhà, cưới vợ, lo cho vợ con đầy đủ đúng nghĩa một người đàn ông”.

Hoàng Kim

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm