Hòa sắc mới cho ‘đàn lợn âm dương’...

08/02/2019 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Họa sĩ Lê Trí Dũng năm nào cũng vẽ con giáp của năm đó. Năm nay cũng vậy, chuẩn bị đón năm Kỷ Hợi, từ hơn một tháng nay, ông đã bắt đầu “múa cọ”, cho ra đời những “chú ỉn” đầy màu sắc, sinh động gợi nhớ đến “mẹ con đàn lợn âm dương” trong tranh Đông Hồ...

Ngắm 'đàn lợn' trong ‘Tranh Tết Kỷ Hợi 2019’ 

Ngắm 'đàn lợn' trong ‘Tranh Tết Kỷ Hợi 2019’ 

Triển lãm Tranh Tết Kỷ Hợi  diễn ra từ 15-23/1 tại Đông A Gallery (Nhà sách Cá Chép – 115 -Nguyễn Thái Học, Hà Nội)  giới thiệu 57 tác phẩm của 30 họa sĩ đương đại Việt Nam  xoay quanh chủ đề “Hợi” – con giáp của năm 2019.

Ông tự hào “khoe”: “Năm nào cách Tết chừng 1 - 2 tháng là tôi đã bắt đầu chuẩn bị, ý tưởng vẽ con giáp rồi. Khó nhất là vẽ những con giáp như con chuột, con khỉ. Riêng con ngựa thì lại được họa sĩ Lê Trí Dũng vẽ nhiều nhất không chỉ trong dịp Tết mà suốt 365 ngày trong năm. Chính vì lẽ đó, ông được “mệnh danh” là DŨNG NGỰA.

Chú thích ảnh
Họa sĩ Lê Trí Dũng

Trở lại với con giáp năm 2019, họa sĩ Lê Trí Dũng cho biết, con lợn là một con vật rất hay, biểu trưng cho sự sung túc, mùa màng bội thu, kinh tế phát triển, sức khỏe dồi dào, con đàn cháu đống...

“Vì thế tôi rất hào hứng vẽ. Và để không lặp lại hình tượng chó của năm 2018 đồng thời kết hợp với vốn cổ dân gian hàng trăm năm của tổ tiên ta” - họa sĩ Lê Trí Dũng nói - “Tôi đã phát huy vốn cổ từ tranh dân gian Đông Hồ, từ những bức tranh thấm sâu vào tiềm thức bao đời như những bức: Lợn đàn, Lợn ăn cây giáy, Lợn nái... với gam màu đặc trưng của lễ hội: đỏ, vàng, xanh, tím... Nhưng tôi kết hợp với một số mô típ hiện đại như những họa tiết nhỏ gợi các bộ phận của cơ thể con lợn: tai, mõm, đuôi, móng... cho nổi bật các yếu tố tạo hình hiện đại”.

Chú thích ảnh
Bộ tranh năm Kỷ Hợi của Lê Trí Dũng
Chú thích ảnh
Hình tượng “Mẹ con đàn lợn âm dương” trong tranh Đông Hồ

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

  

Phạm Huy
Thể thao & Văn hóa Xuân Kỷ Hợi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm