Hòa Hiệp: "Ngày Tết kiêng không bực bội, muộn phiền"

25/01/2009 10:24 GMT+7 | Văn hoá

"Những ngày Tết thì kiêng không được để bóp không có tiền. Nếu không cả năm sau sẽ ế sô và không có tiền" – "Chàng mắt hí" Hòa Hiệp vừa đoạt giải Mai Vàng 2008 bật mí về những điều kiêng kị trong ngày Tết cổ truyền.

* Chúc mừng Hòa Hiệp đã giành giải Mai vàng 2008 cho hạng mục Nam diễn viên kịch nói được yêu thích nhất, cảm xúc của bạn thế nào khi nhận giải?

Giải Mai vàng năm nay bất ngờ đối với Hiệp từ dòng đề cử cho đến bình chọn và cuối cùng là …được giải. Cầm chiếc cúp Mai vàng trên tay mà run bần bật, cứ ngỡ là đang mơ và Hiệp đã bật khóc trong niềm vui sung sướng và xúc động đến nỗi không nói nên lời. Đó là cảm giác lần đầu tiên Hiệp cảm nhận được và sẽ không bao giờ quên. Đã là người làm nghệ thuật thì ai cũng ao ước được một lần “hái” được bông Mai Vàng.

* Được biết Hòa Hiệp vừa mới phát hành DVD "Chuyện tình chàng mắt hí" trong những ngày đầu năm mới 2009. Khán giả đón nhận đứa con tinh thần của bạn như thế nào rồi?

Vâng. Đáng lý ra đĩa đã được phát hành trước Tết nhưng vì một số trục trặc nên đúng Mùng 1 Tết mới phát hành được. Tuy đĩa chưa chính thức phát hành nhưng Hiệp đã nhận được tiền đặt cọc hơn trăm đĩa. Có một chút buồn vì dự định không đúng như kế hoạch nhưng cũng vui vì được khán giả yêu quý và quan tâm.

* Hòa Hiệp từng nói sẽ phát hành DVD này để làm từ thiện và đối tượng nhận quà sẽ là những em bé khiếm thị?

DVD "Chuyện tình chàng mắt hí" là món quà ý nghĩa nhân dịp kỉ niệm 10 năm Hiệp bước chân vào con đường nghệ thuật và cũng là món quà Hiệp muốn dành tặng cho khán giả đã yêu mến và ủng hộ Hiệp trong suốt 10 năm qua.

Hiệp thấy cuộc sống của mình gặp thật nhiều may mắn và xung quanh còn có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn. Hiệp muốn chia sẻ điều đó với mọi người.

Có một lần Hiệp đi quay phim ở dưới quê và có trò chuyện với một cậu bé 8 tuổi bị khiếm thị. Mỗi lần ai cho ăn gì hoặc cầm món gì trên tay cậu bé đều để lên mũi ngửi. Tuy không thấy đường nhưng cậu bé ấy bơi rất giỏi. Hỏi ra mới biết là do cậu bé được ba tập và chỉ cho cách bám vào bẹ dừa mà tập bơi. Cậu bơi theo thói quen và lúc nào cũng có ba bên cạnh. Cậu bé ấy rất muốn đi học, khao khát được nhìn thấy nhưng do nhà nghèo, thậm chí không đủ tiền ăn nên không có điều kiện để đi mổ. Nghe những lời nói ấy Hiệp không sao cầm được nước mắt nên đã nguyện với lòng nếu mình có khả năng sẽ giúp đỡ những đứa bé ấy.

Một mặt khác, từ lâu hình ảnh của Hiệp đã gắn liền với các em thiếu nhi. Các bé rất yêu quí Hiệp nên những lúc rảnh rỗi Hiệp lại cùng bạn bè đến các mái ấm nhà mở và nhà nuôi trẻ khuyết tật để thăm và tặng quà các em. Không chỉ các bé bị khiếm thị mà các bé mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn không có tiện chữa bệnh… cũng là những đối tượng mà Hiệp quan tâm.

* Nhìn lại năm 2008, điều gì đáng nhớ nhất với Hòa Hiệp?

Có lẽ là đêm trao giải và nhận giải Mai Vàng. Hiệp sẽ nhớ mãi giấy phút ấy.

* Vậy có điều gì khiến Hòa Hiệp cảm thấy không hài lòng trong năm qua không?

Năm 2008 là một năm Hiệp làm việc không ngừng. Tham gia 5 bộ phim, 3 vở kịch sân khấu và thực hiện album riêng của mình. Một năm vất vả nhưng thu lại một kết quả thật tuyệt vời. Hiệp chỉ thấy không hài lòng là sao thời gian trôi nhanh quá khiến cho mọi việc rất cập rập. Giá như có thêm thời gian thì album của Hiệp sẽ tốt đẹp hơn.

* Còn dự định nào Hòa Hiệp muốn thực hiện trong năm 2008 không thành hiện thực không?

Năm qua là một năm đầy sự bất ngờ đối với Hiệp. Không chỉ đạt chỉ tiêu mà còn vượt mức nữa chứ!

* Năm hết, Tết đến rồi. Hòa Hiệp có thể chia sẻ với độc giả một cái Tết khiến bạn nhớ nhất và có kỷ niệm đặc biệt nhất?

Nhớ nhất là Tết con heo. Hiệp được nghỉ Tết sớm nên cùng với mấy đứa cháu đi chợ hoa. Tuy đã ngụy trang mà vẫn bị nhận diện thế là hết người này đến người kia muốn chụp hình cùng. Họ bu đông đến ngộp thở vậy mà khi thoát ra đám đông ấy thì Hiệp phát hiện mình đã bị mất cái điện thoại di động. Vừa buồn vừa tức, hết dám đi chợ hoa nữa.

Nhắc lại đến giờ Hiệp vẫn còn tức vì sự cố đó khiến Hiệp mất hết số điện thoại công việc, bạn bè. Những tư liệu hình ảnh trong điện thoại cũng mất theo luôn.

* Từng “xui xẻo” như vậy thì Hòa Hiệp có kiêng kị điều gì trong những ngày Tết không?

Có chứ. Những ngày Tết thì kiêng không được để bóp không có tiền. Nếu không cả năm sau sẽ ế sô và không có tiền tiêu.
 
Ngày Tết cũng kiêng không được bực bội hay buồn phiền. Nếu có sự cố gì cũng phải cười thật tươi (Cười).
 
Mùng 3 Tết, Hiệp sẽ bổ dưa hấu ra xem coi năm nay mình có đỏ không. Hiệp cũng sẽ coi xem nên xuất hành ngày nào sẽ tốt cho cả năm.
 
Những ngày tết cũng phải mặc toàn đồ mới để đón nhận một năm mới với nhiều điều mới mẻ.

* Dự định của Hòa Hiệp trong năm 2009?

Hòa Hiệp đang đóng phim Cổng mặt trời – một bộ phim nói về cuộc sống sinh viên. Một vai trong phim thiếu nhi dài 500 tập mang tên Vườn ảo thuật và một vai trong phim Dòng sông huynh đệ. Chính vì vậy Hiệp sẽ phải hoàn thành thật tốt 3 vai diễn mới này của mình.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới Hiệp sẽ cùng anh chị em nghệ sĩ khôi phục lại sân khấu thiếu nhi và làm một vở lớn tại sân khấu Kim Châu do NSƯT Hồng Vân đầu tư.

* Tối nay là đêm 30 rồi, Hòa Hiệp sẽ đón giao thừa như thế nào?

Cũng như mọi năm Hiệp sẽ đón giao thừa với gia đình. Chúc tết lì xì cho ba mẹ xong thì Hiệp đi chùa hái lộc đầu xuân.

Thành Trung (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm