Hà Anh Tuấn: Mơ Valentine trên đường phố châu Âu

14/02/2009 23:24 GMT+7 | Văn hoá

Đẹp trai, hát hay, đầy nghị lực, dám rẽ ngang làm ca sĩ, Hà Anh Tuấn là chàng trai đáng mơ ước của các teen. Một thời tạo nên một đôi uyên ương đẹp trên sân khấu với các bài song ca tình tứ cùng Phương Linh, giờ anh có vẻ im ắng chuyện tình cảm, chỉ tập trung cho sự nghiệp.
 

* Anh có kỷ niệm nào đáng nhớ về tình yêu, về ngày Valentine?

Tình yêu nào chẳng đáng nhớ, nhưng Valentine thì tôi nhớ nhất là năm 2003. Đúng ngày ấy tôi đang ngồi trên máy bay đi du học ở Đức. Ngồi nghĩ cũng buồn, nhưng tự an ủi về những điều mới mẻ đang chờ mình.

* Và một ngày tình nhân trong mơ với anh là như thế nào?

Tôi và người yêu dắt tay nhau dạo đường phố châu Âu. Còn gì bằng!

* Đến thời điểm này, album mới phát hành "Sài Gòn Radio" của anh đã nhận được những phản hồi thế nào?

Tình hình phát hành cũng như phản hồi từ khán giả khiến tôi yên tâm để có thể chuẩn bị cho những dự án tiếp theo.

Tôi lạc quan về album thứ hai của mình cũng có nghĩa là đã hài lòng một phần. Tuy nhiên, có nhiều điều tôi và những người thực hiện Saigon Radio có thể làm tốt hơn, nhưng cũng không nên tham lam quá.

Tôi không có thang điểm cho bất cứ một đĩa nhạc nào, nên với sản phẩm của mình cũng thế. Nhưng chắc là âm nhạc của nó khá hấp dẫn. Quá trình thực hiện album thì khá yên ả và suôn sẻ, vì âm nhạc lần này mang nhiều cảm xúc cũng như những tâm tư tình cảm của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nếu để ý và lắng nghe, bạn sẽ nhận ra.

* Được đánh giá là một trong những ca sĩ thông minh, biết lựa chọn đường đi cho riêng mình. Tuy nhiên cũng chính việc chọn lựa một dòng nhạc chưa thu hút được khán giả đại chúng, khiến cho con đường của anh trở nên “chật hẹp” hơn?

Đôi khi nhìn lại, tôi cũng nhận thấy điều mà mình có thể ưng ý nhất là con đường mà mình đã chọn để đi. Có thể nó không rộng và tấp nập nhưng chắc chắn nó dài và được quy hoạch rất đẹp. Thế đã là may mắn lắm rồi! Mà biết đâu trong tương lai gần, nó lại được mở rộng thêm ra thì sao?

* Nhưng nó cũng chưa được bảo chứng về mặt chuyên môn, bởi trong các giải thưởng như Album Vàng, Âm nhạc Cống hiến… anh vẫn bị trượt?

Với tôi, các giải thưởng âm nhạc là những sự may mắn. Và tôi nghĩ không ai theo đuổi sự may mắn nếu muốn thành công thật sự! Tôi không đi thi nên chắc cũng không bị “trượt”, và thêm nữa, tôi theo đuổi âm nhạc vì những lý do khác. Ví dụ như là sự đam mê chẳng hạn.

* Nhắc lại chuyện giải thưởng, trong buổi trao giải Album Vàng gần đây, nhiều người nhìn thấy trong khi các ca sĩ đồng nhận giải "khuyến khích" đều có vẻ tự hào và nâng cao cúp thì anh biểu hiện sự lạnh nhạt ra mặt và nhận giải một cách hờ hững. Có lý do gì vậy?

Nếu lạnh nhạt hay không trân trọng, tôi sẽ không đến dự, chắc chắn là như thế. Tối hôm đó, tôi mệt vì đợi và do tham gia chương trình từ đầu đến cuối nên cũng hơi đuối. Tôi chưa đạt được nhiều giải thưởng nên “hờ hững” hay “lạnh nhạt” thì không hợp lý lắm. Hơn nữa, tôi không làm âm nhạc hướng đến giải thưởng, vì thế tôi trân trọng tất cả những gì mình may mắn có.

* Ý kiến của anh về các giải thưởng âm nhạc, đặc biệt là ở Việt Nam, nhất là thời gian gần đây với rất nhiều vụ “lùm xùm”?

Với tư cách là nghệ sĩ được đề cử cho các giải thưởng âm nhạc. Tôi vẫn vui và hãnh diện vì biết mình đến với nó như thế nào. Nhưng với tư cách là khán giả theo dõi, tôi hoang mang và đôi khi mất hứng. Cái “lùm xùm” chắc cũng không còn tồn tại lâu nữa đâu. Cứ tin thế!

* Năm 2009, ngoài các hoạt động quảng bá cho album mới, anh có thể chia sẻ thêm những dự định và kế hoạch khác của mình?

Tôi chuẩn bị cho hai dự án âm nhạc trong năm nay. Cả hai đều đòi hỏi rất nhiều công sức của những người thực hiện, nhưng chúng đều rất đáng để tận tâm. Tôi muốn làm một đêm Unplugged cho sinh viên và hy vọng sẽ làm được.
Theo NS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm