Góc thơ Lê Thống Nhất: Hồi hương mà đá nặng đeo nỗi buồn

21/06/2016 13:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trước các trận đêm nay và rạng sáng mai, TS Lê Thống Nhất đã đưa ra những đoán thú vị bằng thơ như dưới đây, mời quý vị độc giả thưởng thức và chiêm nghiệm:

UKRAINE – BA LAN
(23h00 ngày 21/6/2016)

Nhọc nhằn điểm số trắng tinh

Chỉ còn mỗi trận cầu đinh nghặt nghèo

Ôi! Vòng chung kết trôi vèo

Hồi hương mà đá nặng đeo nỗi buồn


Cầu thủ Ba Lan chơi quyết tâm cầm hòa đội Đức

BẮC IRELAND – ĐỨC
(23h00 ngày 21/6/2016)

Xe tăng tăng tốc dập dồn

Nhưng nào dễ để thủng gôn một lần

Thôi đành ngang ngửa cán cân

Như là vui vẻ chia phần vào trong

CROATIA – TÂY BAN NHA
(2h00 ngày 22/6/2016)

Bò tót vũ khúc thong dong

Thế mà đối thủ long đong canh nhà

Thôi thì cứ gọi là hoà

Sức còn dành dụm để mà vào sâu

CH CZECH – THỔ NHĨ KỲ
(2h00 ngày 22/6/2016)

Sầu đong càng lắc càng sầu

Pha lê vừa đá, vừa cầu Chúa thương

Tiễn quân đội Thổ lên đường

Biết đâu số phận lên hương bất ngờ

Lê Thống Nhất

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm