Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường Vũ Đức Hiếu: Còn chồi nảy cây...

28/10/2013 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau biến cố xảy ra tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường gây cháy ngôi nhà Lang trăm tuổi tối 24/10, ông Vũ Đức Hiếu Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường đã gửi tâm thư nêu rõ: tổn hại của vụ hỏa hoạn đối với di sản văn hóa các dân tộc, là chưa thể nào đo đếm ngay được. Tuy nhiên, không có mất mát nào lớn lao quá đến nỗi không thể bù đắp được.

Thủ bút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi là Chủ tịch Quốc hội viết nhân dịp ông gõ tiếng cồng khai trương Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường ngày 15/12/2007

Ông Vũ Đức Hiếu khẳng định: tổn hại của vụ hỏa hoạn đối với riêng Bảo tàng chúng tôi, và với di sản văn hóa các dân tộc anh em nói chung trên đất nước Việt Nam, là chưa thể nào đo đếm ngay được. Tuy nhiên, không có mất mát nào lớn lao quá đến nỗi không thể bù đắp được.

Chúng tôi vẫn còn nhen nhóm niềm vui mừng để thông báo rằng, do đám cháy được khu biệt và dập tắt nhanh chóng; nên tất cả những kiến trúc quan trọng khác của Bảo tàng vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi nhà Lang cùng các hiện vật bên trong đại diện cho văn hóa của một tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội Mường cổ xưa tuy đã bị cháy; nhưng đó cũng chỉ là một phân khúc quan trọng trong rất nhiều phân khúc quan trọng khác trải dài trên năm hecta Bảo tàng. 

Đoàn Vụ Khoa giáo – Văn xã của Văn phòng Chính phủ; Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh… tới thăm và động viên Bảo tàng sáng ngày 26/10/2013, chỉ hai ngày sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra

Những kiến trúc không kém phần quan trọng khác như “Nhà Ậu” (đại diện cho tầng lớp trung lưu trong xã hội Mường cổ); “Nhà Noóc”, “Nhà Noóc trọi” (đại diện cho tầng lớp bình dân, và cùng đinh nghèo khổ của xã hội Mường xưa). Rồi khu nhà trưng bày hiện vật của các nghề trong xã hội Mường (dệt vải, đánh cá, đi săn, làm nông nghiệp…); khu nhà sàn sáng tác cho các nghệ sĩ tạo hình đương đại; chùa Phượng; đền thờ thánh mẫu thượng ngàn của người Mường, vườn cây thuốc Mường, khu vườn đặt để các tác phẩm mỹ thuật trong nước và quốc tế… vẫn còn y nguyên và vẫn sẽ đón nhận khách đến thăm ngay hôm sau vụ hỏa tai.

Và điều còn đáng mừng hơn nữa, “và khi tro bụi” rơi hết, với những quan sát của những nghệ nhân cao tuổi rành nghề mộc và kiến trúc; thì ngôi nhà Lang chỉ bị cháy phần mái trên và đầu cột, còn phần cấu trúc gỗ ở đế sàn vẫn còn nguyên vẹn, đó là phần rường cột căn bản của công trình này chỉ bị xém phần ngoài vỏ, vẫn còn cơ phục dựng lại được.

Đúng với tinh thần của người xưa đã nói: “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, một di sản cũng có thân phận và đời sống như một con người, có sinh và có diệt. Nhưng có sinh không có nghĩa là không có diệt, và diệt cũng chỉ là khởi đầu của sự nảy mầm sinh. Một di sản mất đi, do không may hoặc cố ý, không có nghĩa là nó sẽ mất đi như một cú xóa ký ức. Nó sẽ còn lại mãi mãi trong ký ức và tâm thức của chúng tôi, chúng ta; để rồi đến lúc nào đó tái sinh trong một hình thức tươi trẻ hơn, mãnh liệt hơn…

Văn hóa di sản, là phần nhân văn luôn sẵn có trong mỗi con người, bất chấp sự đổi thay dâu bể! Một lần nữa, xin cảm ơn các quý vị đã có những ủng hộ, và cả những phản biện nhiều chiều dành cho chúng tôi.

Chị Đinh Thị Phú (người Mường), hướng dẫn viên và thuyết minh viên kỳ cựu của Bảo tàng, âu yếm bầy cún con bên cổng chùa Phượng, một công trình kiến trúc tín ngưỡng khác nằm trong khuôn viên Bảo tàng sáng ngày 26/10

Ông Vũ Đức Hiếu cảm ơn sự quan tâm của công luận, cộng đồng với Bảo tàng Văn hóa Mường qua sự việc lần này: "Trước hết Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường xin gửi lời cảm ơn đến các quý vị đã có những chia sẻ cảm thông trước mất mát thiệt hại về di sản văn hóa không ai muốn có này.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn các nhân viên người Mường trung chính của Bảo tàng, mà chính nhờ những người như họ, văn hóa sống động của dân tộc Mường trong Bảo tàng được duy trì đến bây giờ: Chị Đinh Thị Phú, anh Bùi Văn Thọ, anh Bùi Văn Cường, chị Bùi Thị Diền, chị Bùi Thị Hải Yến… Họ là những người đầu tiên phát hiện đám cháy và tức tốc vận dụng triệt để những phương tiện phòng cháy chữa cháy tuân thủ đúng quy định đã được trang bị cho từng ngôi nhà trong không gian bảo tàng; người thì không quản hiểm nguy để lao vào dập lửa, rút mái chống cháy lan như anh Thọ, anh Cường. Người thì không ngại đối đầu với những kẻ thủ phạm hoảng loạn dùng ô tô húc bừa để bỏ chạy như chị Phú. Người thì nhanh chóng bình tĩnh thông báo kịp thời với các lực lượng chức năng 113, 114 như chị Diền, chị Yến…

Chúng tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình như lực lượng cứu hỏa 114, với tinh thần trách nhiệm cao, mặc dù đường sá khó khăn, nhưng sự có mặt cấp tốc, kịp thời của họ đã khiến đám cháy được khu biệt hạn chế và được dập tắt nhanh chóng, không gây tổn hại gì đến các khu nhà khác. Cảm ơn lực lượng cảnh sát điều tra đã và đang có những nỗ lực tìm ra những kẻ thủ phạm gây ra vụ cháy rồi vô lương tâm tháo chạy.

 Rường cột còn tương đối nguyên vẹn, ngôi nhà cũng không thể mất…

Xin cảm ơn các vị lãnh đạo cấp cao trong và ngoài ngành văn hóa của địa phương, của Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch), Vụ Khoa giáo & Văn xã của Văn phòng Chính phủ, với tấm lòng và trách nhiệm, đã sớm đến thăm Bảo tàng trong hai ngày qua để động viên an ủi, cũng như có những ý kiến sáng suốt đánh giá thiệt hại và khích lệ tinh thần của Bảo tàng chúng tôi.

Chúng tôi càng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông đã nhanh chóng đưa tin, viết bài, có mặt để tìm hiểu kỹ lưỡng vụ việc và truyền thông nhanh nhất tới công chúng. Đó là sự chia sẻ lớn lao nhất mà chúng tôi có được trong lúc này.
 

Vũ Đức Hiếu
Giám đốc Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm