Giải Man Booker 2013: Người trẻ nhất đoạt giải với tiểu thuyết dài nhất

17/10/2013 07:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ văn sĩ New Zealand Eleanor Catton (28 tuổi) đã vừa đoạt giải Man Booker 2013 với tiểu thuyết The Luminaries (dày 832 trang), qua đó lập liền 2 kỷ lục trong 45 năm lịch sử của giải Man Booker: nhà văn trẻ tuổi nhất đoạt giải với tiểu thuyết dài nhất.

Giải thưởng được công bố đêm 15/10 tại London và được thông báo trực tiếp trên kênh BBC News. Thủ tướng New Zealand, John Key, đã ca ngợi chiến thắng của Catton và mô tả đây là “một thành tựu thực sự kinh ngạc".

"Giải thưởng sẽ là một cú hích cho giới trẻ New Zealand trong lĩnh vực nghệ thuật và là chứng cứ rõ ràng về tài năng cùng sự siêng năng của Eleanor Catton” - ông nói.

Cuốn truyện thách thức người đọc

Catton bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đoạt giải khi 25 tuổi. The Luminaries có bối cảnh là các mỏ vàng tại New Zealand trong năm 1866, kể về Walter Moody, người tới đây để tìm kiếm vận may. Anh đã tình cờ chứng kiến một cuộc họp bí mật, căng thẳng của những người đàn ông địa phương. Họ bàn bạc về một loạt tội ác bí ẩn. Một người đàn ông giàu có biến mất, một gái làm tiền đã cố gắng kết liễu đời mình và một gia tài kếch xù được tìm thấy trong nhà của một kẻ nghiện rượu đầy xui xẻo.

Nhà văn New Zealand Eleanor Catton và cuốn truyện đoạt giải Man Booker 2013
Moody nhanh chóng bị cuốn vào những câu chuyện bí ẩn đó. Anh nhận thấy những số phận ấy giống như một mạng lưới phức tạp, chẳng khác gì một bầu trời đầy sao.

Nhà văn, nhà phê bình Robert Macfarlane, Chủ tịch BGK giải Man Booker năm nay, thừa nhận rằng BGK đã phải dành một sự “đầu tư lớn” cho việc thẩm định cuốn sách này.

"Nó gây thách thức người đọc với phần mở đầu có tiết tấu chậm. Chúng tôi xem cuốn tiểu thuyết này 3 lần, phải nghiên cứu rất kỹ về nó. Khi đọc từng câu, bạn phải kinh ngạc vì kiến thức và sự tự tin chứa đựng trong đó. Sau chưa đầy 2 tiếng, BGK đã quyết định trao giải cho cuốn sách, mà không cần bỏ phiếu”.

“Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận khá gay gắt và cuối cùng mọi thành viên giám khảo đều thấy hài lòng” - ông nói - “The Luminaries là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời: đáng kinh sợ về sự phức tạp của cấu trúc; có lối kể chuyện “gây nghiện”. Nói theo một cách khác, tiểu thuyết đoạt giải là một tác phẩm kinh điển với những âm mưu và sự việc được nêu ra để đánh lạc hướng câu chuyện”.

Jonathan Ruppin, biên tập viên của trang web Foyles, nhận định: “Catton là một nhà văn có hiểu biết sâu sắc và thông minh. Tôi tin rằng cô sẽ là một trong những cây bút quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong thế hệ của mình”.

Không bị áp lực thương mại

Sau khi nhận giải kèm theo tấm séc trị giá 80.000 USD từ tay bà Camilla, vợ Thái tử Anh Charles, nhà văn Catton cho biết trong suốt quá trình viết truyện, cô không hề nghĩ gì đến độ dài của nó. Nguyên nhân “một phần do bản thân đã chìm đắm vào câu chuyện trong cả quá trình viết".

 "Cho tới khi nhận được bản in thử của cuốn sách, tôi mới nhận thấy nó thực sự nặng. Tôi đã phải mua một túi sách mới, vì túi cũ của tôi không đủ lớn để đựng cuốn sách” - cô cho biết.

Cattton còn cảm ơn nhà xuất bản Anh Granta, bởi họ đã giúp cô thoát khỏi được những áp lực thương mại xung quanh cuốn sách.

Catton sinh ngày 24/9/1985 ở Canada và lớn lên New Zealand. Cô có bằng thạc sĩ văn học của Viện Văn chương hiện đại Quốc tế. Catton hiện sống ở Auckland.

The Luminaries là tiểu thuyết thứ 2 của Catton. Tiểu thuyết đầu tay của cô  mang tựa đề The Rehearsal, được tung ra hồi năm 2003 và từng lọt vào danh sách chung tuyển của giải Sách Guardian đầu tiên, đã được xuất bản bằng 12 thứ tiếng, ở 17 lãnh thổ.

Với giải Man Booker, Catton sẽ nhanh chóng được ghi nhận toàn cầu và giải sẽ thúc đẩy lượng sách bán ra của cô. Nhà văn Hilary Mantel, người 2 lần đoạt giải này với tiểu thuyết Wolf Hall (2009) và Bring Up The Bodies (2012) cũng đã gặt hái thành công đáng kể sau khi đoạt giải: chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Top 50 của Anh và lượng sách bán ra đã đạt hơn 1,5 triệu cuốn.

Phá kỷ lục giải Man Booker

- Dày 832 trang, tiểu thuyết The Luminaries của Catton đã dễ dàng lập kỷ lục là tiểu thuyết đoạt giải dài nhất, đánh bại kỷ lục trước đây từng thuộc về cuốn Wolf Hall của Hilary Mantel, dày 672 trang, và cuốn Possession của AS Byatt, dày 624 trang.

- Catton là nhà văn New Zealand thứ 2 đoạt giải Man Booker, sau khi Keri Hulme đoạt giải hồi năm 1985 với tiểu thuyết The Bone People. Catton còn là nhà văn đầu tiên mang giải thưởng về cho nhà xuất bản Granta.

- Danh hiệu nhà văn trẻ tuổi nhất đoạt giải Man Booker từng thuộc về Ben Okri. Anh đoạt giải năm 1991, ở tuổi 32 tuổi, với tiểu thuyết The Famished Road. Kiran Desai từng là cây bút nữ trẻ tuổi nhất đoạt giải. Cô giành chiến thắng năm 2006, ở tuổi 35, với tiểu thuyết The Inheritance Of Loss.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm