Giấc mơ về hip hop “made in Việt Nam”

31/01/2010 12:38 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau bước đệm là giải nhất Showcase Đông Nam Á (diễn ra tại Singapore tháng 7/2009) và giải tư Boty châu Á (với sự tham gia của 17 nước), và đặc biệt là sự kết hợp với nhóm nhảy hàng đầu Đan Mạch Upper Cut để trình diễn trước Nữ hoàng Đan Mạch Margreth và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (trong khuôn khổ LH Nghệ thuật đường phố HN 2009), nhóm nhảy Ngón chân cái – Big Toe – đang ấp ủ nhiều dự án thử nghiệm đưa văn hóa dân tộc Việt vào Hip hop để tạo nên Hip hop “made in Việt Nam”.

TT&VH có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ – ông bầu Viết Thành - một trong những người sáng lập Ngón chân cái.

* Trong mắt của không ít người, hip hop hoàn toàn mang tính ngoại lai. Vì sao anh lại có ý tưởng “Việt hoá” nó?

- Nhóm Ngón chân cái được thành lập cuối năm 1992, trải qua không ít thăng trầm, có lúc chỉ còn thành viên duy nhất. Nhưng cho đến giờ, Ngón chân cái đã có tới 50 thành viên. Tôi cũng nhận thấy, xã hội và các nhà quản lý văn hóa đã có cái nhìn khác về hip hop - một loại hình nghệ thuật. Hip hop hình thành ở Mỹ, nhưng đến mỗi nước nó đều có bản sắc riêng. Nhật Bản, Hàn Quốc là những điển hình trong việc “nội địa hóa” hip hop. Họ được đánh giá cao ở những sàn đấu quốc tế. Vậy thì tại sao chúng ta không có hip hop “made in Việt Nam” nhỉ? Tôi cũng xin nói thêm, Ngón chân cái đã tham gia nhiều dự án có sự phối hợp giữa hip hop với văn
hóa truyền thống do các trung tâm văn hóa nước ngoài ở VN, như: Viện Goethe, L’Espace..., khởi xướng. Điều đó có nghĩa là những người nước ngoài khi đến VN đã nhìn thấy văn hóa hip hop Việt. Và đó là một lý do nữa thôi thúc chúng tôi.

* Nhưng từ ý tưởng tới thực tế là con đường khá xa...


Nhóm ngón chân cái đang tập Hùng quân Đại Việt
- Chúng tôi đã đi một con đường dài hơn 17 năm. Ý tưởng đưa văn hóa Việt vào hip hop cũng có từ khá lâu rồi. Nhưng chỉ hai tháng trước nó mới được hiện thực hóa. Đó là show diễn mang tên “Hùng quân Đại Việt” trong chương trình Chào Xuân 2010 (tường thuật trực tiếp trên kênh VTV trong Đêm Giao Thừa Xuân Canh Dần). Đây là một thử nghiệm mới của Ngón chân cái, lần đầu tiên kết hợp trống hội, trang phục dân tộc... với âm nhạc hiện đại để kể một câu chuyện về Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, tái hiện những bước chân thần tốc của đội hùng binh dưới sự lãnh đạo của Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Đây cũng là lần đầu tiên Ngón chân cái huy động một lượng lớn “dancer” (50 người). Sau đó, vào ngày 11 Tết Âm lịch, Ngón chân cái sẽ tham gia chương trình “Đáo Xuân” của họa sĩ Đào Anh Khánh. Lần này, với ý tưởng của họa sĩ Đào Anh Khánh, các dancer hip hop của Ngón chân cái sẽ cùng biểu diễn ngẫu hứng, tương tác cùng với các nhạc sĩ quốc tế và nhạc sĩ Kim Ngọc của Việt Nam trên một sân khấu bằng tre.

* Sau thời kỳ khó khăn ban đầu, nhóm nhảy giờ đã thành... công ty Ngón chân cái. Anh có kế hoạch dài hơi gì cho công ty chuyên về nhảy hip hop của mình?

- Mỗi sáng, các nhân viên của công ty vẫn đều đặn lên mạng cập nhật những thông tin, trào lưu hip hop mới nhất. Các buổi chiều trong tuần chúng tôi tổ chức dạy hip hop tại trụ sở ở 25 Thái Thịnh. Trong năm 2010, Ngón chân cái sẽ tham gia hàng loạt các show diễn thường niên. Và đặc biệt, đầu tháng 3 tới, nhận lời mời của ĐSQ Đan Mạch, nhóm Ngón chân cái sẽ tiến cử 3 dancer tham dự Giải thi đấu hiphop thế giới Floor war tại Copehagen. Trong vòng nửa tháng, những thành viên này ngoài việc thi đấu giải Floor War cũng sẽ tham gia một số workshop về nhảy hip hop, tập luyện và kết hợp biểu diễn với các nhà hát của Đan mạch.... Nhưng cùng với những dự án để nuôi sống Ngón chân cái, chúng tôi vẫn nuôi giấc mơ về hip hop “made in Việt Nam”.

* Cảm ơn anh.
Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm