Gia đình Jackson sẵn sàng chào đón con “rơi” của MJ

24/07/2009 09:51 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Xuất hiện trước báo giới hôm thứ Tư (22/7) tại Vienna, Jermaine Jackson, anh trai của ông hoàng nhạc Pop quá cố Michael Jackson, tuyên bố anh và gia đình sẵn sàng chào đón Omer Bhatti gia nhập vào gia đình Jackson nếu cậu thực sự là đứa con thứ 4 của ngôi sao nhạc Pop.

Rapper 25 tuổi đến từ Nauy đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng với gia đình Jackson trong buổi lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc Pop  được tổ chức ở Los Angeles cách đây 2 tuần. Omer xuất hiện tại buổi lễ trong bộ lễ phục đen và chiếc kính đen, trông như là một thành viên của gia đình Jackson.


Omer ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng với gia đình Jackson trong lễ tưởng niệm
ông hoàng nhạc Pop tại trung tâm Staples hôm 7/7/ vừa qua


Jermaine Jackson cho biết anh vẫn chưa chắc chắn liệu Omer, kết quả mối tình một đêm của Michael Jackson, có thật sự là con của em trai mình không. Nhưng nếu đó là giọt máu của Michael, anh sẽ đối xử với Omer như với Prince, Paris và Blanket.

“Chúng tôi sẽ không chối bỏ thằng bé. Chúng tôi sẽ dành cho nó tình thương yêu và sự chăm sóc như với Prince, Paris và Blanket. Tôi không thể khẳng định đó là con của Michael nhưng trước đây tôi đã từng thấy cậu bé quanh quẩn bên anh ấy”, Jermaine nói.

Jermaine cho biết Omer đã được chị gái Rebbie cho phép ngồi ở hàng ghế đầu dành cho gia đình anh trong buổi lễ tưởng niệm Michael Jackson. “Rebbie muốn cậu bé ngồi bên cạnh mẹ chúng tôi, bà Katherine. Chị gái tôi đã tới gần và yêu cầu cậu bé tới ngồi gần mẹ tôi trong cả buổi lễ”, Jermaine chia sẻ.

Kể từ khi Michael Jackson qua đời, Omer đã có mặt tại Los Angeles và thường xuyên đến chơi với các con của Michael tại nhà riêng ở Encino, California. Nếu Omer thật sự là con của Michael Jackson, Omer sẽ là anh cả trong số 4 đứa con của ngôi sao nhạc Pop.

Trang Fox New đưa tin, cách đây một vài năm, giọng ca Thriller từng kể với các bạn thân rằng anh trở thành cha của Omer sau cuộc tình một đêm với một phụ nữ người Nauy vào năm 1984.


Omer giờ đã trở thành một thanh niên

Một thành viên trong gia đình Jackson phát biểu với tờ Fox: “Tôi không thấy ngạc nhiên khi Michael nói cậu ấy là cha. Nhưng những đứa con của Michael không hề tồn tại trong cuộc sống của cậu ấy trước năm 1996”.

Gia đình của Omer, hiện đang sinh sống ở thủ đô Oslo, Nauy từ chối bình luận về khả năng Omer là con của Michael.

Sau khi nghe tin ông hoàng nhạc Pop qua đời sau một cơn suy tim vào ngày 25/6, mẹ của Omer, Pia Bhatti, đã nói rằng: “Michael Jackson là ông hoàng nhạc Pop. Nhưng đối với chúng ta ông ấy còn có ý nghĩa nhiều hơn thế”.

Riz, người cha đến từ Pakistan của Omer thừa nhận con trai anh đã có mặt tại lễ tưởng niệm nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Riz phát biểu với tờ Sun: “Đúng, đúng, tôi biết điều đó bởi tôi đã xem tường thuật trực tiếp. Tôi đã nói với vợ tôi rằng ‘Hãy chờ cho tới khi báo chí nhìn thấy cảnh này. Đây sẽ không là chuyện nhỏ đâu’”.

Khi được hỏi Michael có phải là cha đẻ của Omer không, Riz nói: “Hãy làm tất cả những gì mà các ngài muốn. Còn tôi thì không muốn bình luận bất cứ điều gì”.

Michael và Omer gặp nhau lần đầu tiên ở Tunesien năm 1996. Cậu bé 12 tuổi đã nhảy cho vua Pop xem và Michael đã rất ấn tượng với những bước nhảy của Omer. Một số người cho rằng Omer đã sống cùng Michael trong những năm cuối của thập kỉ 90 và những năm đầu của thế kỉ 20 sau khi làm quen với ngôi sao nhạc Pop năm 1996. Bởi một năm sau đó, năm 1997, gia đình Bhatti đã chuyển từ Oslo tới California và trở thành người làm trong nhà Michael. Mẹ của Omer trở thành vú em cho các con của Michael trong khi Riz làm việc dưới vai trò tài xế cho Michael. Omer thường xuyên chụp ảnh cùng nam ca sĩ và cậu bé tạo dáng cứ như thể mình là một Michael tí hon.


Michael và Omer

Năm 2003, Omer đã tới thăm ông hoàng nhạc Pop khi Michael đang đi nghỉ ở Colorado. Omer cũng có mặt ở Neverland năm 2003 khi cảnh sát lục soát điền sản này bởi Michael Jackson bị cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Nói về vụ việc năm đó, Omer cho biết: “Đã có cả một đội từ phòng cảnh sát Santa Barbara. Chúng tôi không biết tại sao họ có mặt ở đó. Michael thì không có ở nhà”.

Sau đó gia đình Omer lại chuyển về sinh sống ở Nauy nhưng anh vẫn giữ liên lạc với Michael. Anh nói: “Lòng trung thành là điều có ý nghĩa quan trọng nhất đối với tôi. Tôi vẫn liên lạc với Michael và tôi tin rằng lòng trung thành của tôi với Michael chính là lí do chúng tôi còn giữ liên lạc với nhau. Michael thật sự là một người bạn tốt”.

Kim Thoa (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm